Son cầm tiền không rõ nguồn gốc, “dính đòn” là đúng rồi

(PLO)-Son cầm tiền 28.200 USD không rõ nguồn gốc từ đồng đội. Ai cứu nổi tuyển thủ Hàn Quốc Son Jun-ho?!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển thủ Son Jun-ho vừa bị CLB Suwon FC hủy hợp đồng do cáo buộc dàn xếp tỉ số ở Trung Quốc. Son cầm tiền với số lượng lớn không rõ nguồn gốc.

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã đệ trình danh sách 47 người cá nhân lên FIFA, trong đó có tuyển thủ Hàn Quốc Son Jun-ho vì dính líu đến nhận tiền dàn xếp tỉ số. Son cầm tiền không hề nhỏ từ đồng đội.

CFA đề nghị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn các cầu thủ này mọi nơi trên thế giới vì tham gia dàn xếp tỉ số.

Son-jun-ho-1.jpg
Son cầm số tiền lớn không rõ nguồn gốc có thể sự nghiệp của tuyển thủ này tiêu tan rồi. Ảnh:Yonhap.

Trước thông tin như vậy là nhiều tài liệu từ phía cơ quan điều tra Trung Quốc gửi sang, Suwon FC đã tiến hành một động thái làm tuyển thủ Son Jun-ho cảm thấy mọi ngả đường đã bế tắc với anh rồi.

Năm 2021, tuyển thủ Son Jun-ho đến Sơn Đông-Đài Sơn (Shandong Taishan) đầu quân cho CLB này. Đến tháng 5-2023 thì Son Jun-ho bị công an Trung Quốc bắt vì bị cáo buộc liên quan đến dàn xếp tỉ số các trận đấu của đội tại giải trong nước.

Son Jun-ho đã nhận tiền mặt từ tay đồng đội ở Sơn Đông-Đài Sơn, cụ thể là từ cầu thủ Jin Jingdao số tiền 200 ngàn nhân dân tệ (ND tệ), tương đương 28.200USD. Ít ngày sau thì lực lượng chức năng Trung Quốc đến nơi Son Jun-ho trú ngụ và đọc lệnh bắt tuyển thủ Hàn Quốc này.

Trong cuộc họp báo tại Hàn Quốc cách đây vài ngày, Son Jun-ho nói rằng, anh không biết số tiền là tiền công cho việc dàn xếp tỉ số, Son đã “đồng ý giao dịch”, chìa tay nhận nó, nhưng đó lại là số tiền phạm pháp có được.

Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nguồn tiền bạc không rõ nguồn gốc nhưng Son Jun-ho đã cầm nó là thành tiền của mình. Lẽ ra ai cũng biết là số tiền không rõ nguồn gốc đó thì anh phải từ chối và nếu bị ép nhận thì anh ta phải báo cáo với lãnh đạo đội bóng. Anh nhận số tiền không biết đó là tiền gì và im lặng giữ nó nghĩa là đã “cắn câu” và vi phạm pháp luật rồi.

Trước đây, Son Jun-ho có giải thích rằng, anh nhận số tiền không rõ nguồn gốc này là tiền thưởng thắng trận mà lãnh đạo CLB thưởng cho toàn đội (?).

Trong buổi lễ hủy hợp đồng với Son Jun-ho của Suwon FC, giám đốc thể thao Choi Soon-hu nói với báo chí: “Chúng tôi có thể để Son Jun-ho bằng biên chế, tuy nhiên với một CLB bóng đá thì còn có mối quan hệ với fan bóng đá. Việc một cầu thủ đang bị cáo buộc dàn xếp tỉ số và có chứng cứ là Son Jun-ho đã nhận số tiền 28.200USD không rõ nguồn gốc buộc chúng tôi phải tiến hành các động thái pháp lý nhằm giữ hình ảnh cho CLB. Chẳng một fan bóng đá chân chính nào chấp nhận một cầu thủ dàn xếp tỉ số trong CLB của mình. Suwon FC cũng thế”.

Tuy nhiên Suwon FC không phải “đuổi” Son Jun-ho ra đi mà họ phải làm những động thái cần thiết, Suwon FC còn tiếp tục chờ quyết định cuối cùng của FIFA liệu tổ chức này có điều tra thêm và thực thi án phạt treo giò vĩnh viễn Son Jun-ho hay không.

Tức Suwon FC chờ những kết luận cuối cùng.

Son Jun-ho là một tiền vệ rất xuất sắc. Trước đây HLV Jurgen Klinsmann rất kết Son Jun-ho và từng lên tiếng đề nghị nhà chức trách Trung Quốc nếu không tìm ra chứng cứ thì nên thả Son Jun-ho ra.

Son Jun-ho bị cơ quan điều tra Trung Quốc bắt hồi tháng 5-2023 và thả ra hồi tháng 3 năm nay.

Tình hình rất tệ cho Son Jun-ho rồi. Vấn đề là chỗ Son cầm 200 ngàn ND tệ từ đồng đội mà không báo cáo số tiền mờ ám, không rõ nguồn gốc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.