Solskjaer được ví như gã nhà giàu keo kiệt

(PLO)- Sau trận thua muối mặt trước Leicester City 2-4, HLV Solskjaer lại nêu đủ lý do. 

Nào là Ronaldo vừa mệt mỏi trở lại CLB sau khi phục vụ đội tuyển Bồ Đào Nha, nào là trung vệ Harry Maguire chấn thương hay Jadon Sancho chưa hòa nhập...

Nhưng MU đâu chỉ có những cá nhân đó và họ còn có rất nhiều giải pháp hoặc những phương án B, C cơ mà.

MU đã tuột dốc lâu quá kể từ khi Sir Alex ra đi. Không một đội bóng nào có thời gian hồi phục lâu như thế. Mà MU đâu phải đội nghèo. Họ vẫn rủng rỉnh tiền chi cho các phi vụ lớn. Nhìn vào lực lượng của họ mùa này toàn những tuyển thủ Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Có thể thấy rõ Jadon Sancho vừa nổi ở Dortmund, lập tức MU bỏ núi tiền “lôi” về ngay. Hay những Pogba, Martial, Ronaldo, Bruno Fernandes, De Gea cộng với dàn tuyển thủ Anh... Thế nhưng Solskjaer chậm quá, cầu toàn quá đã phá hỏng tất cả.

Khởi đi mùa Premier League này, có những thời điểm MU đứng đầu bảng xếp hạng nhưng nay tụt xuống thứ năm sau Chelsea, Liverpool, Man. City và Brighton. Có những lúc fan MU lạc quan về đội bóng, rồi cũng có lúc họ thất vọng vì không giữ được vị trí cạnh tranh. MU thời Solskjaer là thế, cứ lạc quan đó rồi lại thất vọng đó.

Sau trận thua Leicester City 2-4 đêm 16-10, dường như sự chịu đựng của fan MU đã vượt mức giới hạn. Một số tờ báo nước ngoài đã nhắc đến cái tên thay thế Solskjaer như Zidane, Conte... Thậm chí còn có châm biếm rằng MU hãy cứ giữ Solskjaer và đừng lo vì đã có Chelsea, Liverpool, Man. City trả lương giùm.

Lực MU như thế không hề yếu chút nào. Cần cầu thủ ghi bàn thượng thặng thì đã có Ronaldo về. Muốn chân chuyền chất lượng thì Pogba, Bruno Fernandes đã thuộc hàng tốp.

Cái cần bây giờ rõ ràng là một HLV biết “xài” cầu thủ, thay vì cứ để Solskjaer ủ rũ như lão nhà giàu keo kiệt.

Cứ xem họ toàn binh hùng tướng mạnh như thế mà để Leicester City chất lượng thua xa làm gỏi đến 4-2 thì nhục thật.


MU thua sốc, ngày tàn của Solskjaer đã đến
MU thua sốc, ngày tàn của Solskjaer đã đến
(PLO)- Man United vừa có trận thua gây sốc trước đối thủ Leicester City và theo tiền vệ Paul Pogba, QUỷ đỏ cần sớm cải thiện khả năng phòng ngự nếu không muốn nhận những bàn thua như cách nói là ngu ngốc như vừa rồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.