Sốc: Xe chở nhà báo tác nghiệp tại Olympic bị tấn công bằng súng

(PLO)- Chiếc xe buýt đang chở phóng viên từ nhà thi đấu môn hockey tại Olympic Rio trở lại Trung tâm Truyền thông thì bất ngờ bị tấn công bằng súng.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi vừa nhận được tin chiếc xe buýt của BTC Olympic đi từ Deoora đến Barra đã bị một số đối tượng tấn công làm hai cửa sổ bị vỡ. Các nhân viên an ninh đang tiến hành điều tra vụ việc và chúng tôi đang chờ báo cáo của họ trước khi có thể đưa ra bình luận gì thêm”.

Hình ảnh chiếc xe buýt bị tấn công.

Tờ báo địa phương ở Rio, O Globo thông tin có một số phóng viên trên chiếc xe buýt. Một nhà báo người Thổ Nhĩ Kỳ được xác nhận bị thương vì mảnh vỡ của cửa kính nhưng không có ai bị thương nghiêm trọng.

Có tất cả 12 hành khách trên chuyến xe buýt đến trung tâm báo chí, trong đó có bốn người Brazil và các phóng viên nước ngoài đang tác nghiệp tại đây. Ngay sau đó, một chiếc xe quân sự được điều tới để hộ tống chiếc xe buýt trở về trung tâm truyền thông an toàn.

Một nhiếp ảnh gia Hiệp hội Báo chí, người có mặt trên chuyến xe buýt đó cho biết: "Thời điểm đó, chúng tôi đã trở về trung tâm báo chí từ nhà thi đấu môn hockey. Chúng tôi đang ngồi phía sau thì nghe tiếng nứt của cửa kính. Ngay lập tức, chiếc xe buýt dừng lại khoảng nửa phút dù chưa đến điểm dừng. Mọi người đều nằm xuống sàn nhà. Mọi người bắt đầu la hét và bảo “tiếp tục đi đi”. Sau đó, chúng tôi có một đoàn xe hộ tống”.

“Chiếc xe buýt lại tiếp tục lăn bánh lên đường cao tốc và tài xế lái xe đã nói chuyện với cảnh sát tại đây. Sau đó tất cả chúng tôi tiếp tục hành trình trở lại trung tâm báo chí”.

Một nhà báo từ tờ Estado de Sao Paulo cho biết ông tin rằng mình đã nhìn thấy một viên đạn bay tới từ tầm cao.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem đây là vụ tấn công bằng súng hay chỉ do những kẻ quá khích ném đá làm vỡ cửa kính xe. Tuy nhiên, hình ảnh thực tế từ hiện trường cho thấy một lỗ thủng hình viên đạn xuyên qua tấm kính xe buýt. Tất cả đều cảm thấy sốc trước cảnh tượng này.

Đây không phải là vụ rắc rối đầu tiên tại Olympic Rio 2016, trước đó người ta cũng tìm thấy một viên đạn đi “lạc lối” và hạ cánh gần chỗ ở của giới báo chí. Mới nhất, một viên đạn nữa được tìm thấy “đi lạc” tại một chiếc lều của cánh báo chí ở địa điểm thi đấu môn đua ngựa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.