Sốc: Một fan bỏ ra 15 triệu USD xây sân cho CLB

(PLO)- Một hành động đáng suy ngẫm của một fan hâm mộ bóng đá bỏ 15 triệu USD ra xây sân bóng cho đội. Đội bóng "chết sống" vì màu cờ sắc áo nên được đáp lại bằng tình yêu và lòng tin mãnh liệt.

Một fan của CLB Cerro Porteno của Paraguay quyết định bỏ ra 15 triệu USD để xây dựng một sân bóng hoành tráng 43 ngàn chỗ ngồi cho đội bóng thân yêu của mình.

Màu cờ sắc áo mang tính truyền thống của Cerro Porteno

Fan hâm mộ cuồng nhiệt và giàu có này có tên Rodrigo Millan, anh nói với AFP: “Tôi không có mục tiêu xây sân bóng để kiếm tiền, tôi chỉ muốn tên của tôi được khắc ghi vào CLB như một fan của đội đã xây nên sân vận động. Thế thôi”.

Rodgiro là một trong 70 người lãnh đạo fan của CLB bóng đá chuyên nghiệp trên. Sân mới sẽ được xây dựng  ngay tại thủ đô Asuntion của đất nước Nam Mỹ này, sân có sức chứa 43 ngàn chỗ ngồi vá ước tính chi phí 15 triệu USD.

Cerro Porteno (đỏ-xanh) có một truyền thống hào hùng

Khi báo chí đến thăm sân vận động đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng thì họ chứng kiến trực tiếp các fan đứng ra lao động phủ mặt cỏ như những người công nhân lành nghề. Họ còn xúm đông lại choàng vai nhau hát bài “quốc ca” truyền thống của đội, trong đó có đoạn: “Khi tôi chết hãy chôn trong một chiếc hòm màu đỏ-xanh” (màu áo truyền thống CLB).

Kiến trúc sư của sân vận động này là Alfredo Angulo cũng là fan đặc biệt của CLB, trong buổi tiếp đón báo chí đến thăm, ông cũng cùng 500 công nhân đang lao động ở sân  hát “’quốc ca” CLB.

Fan hâm mộ luôn "chết-sống" vì CLB

Những người công nhân lao động trên công trường sân bóng này họ ăn lương theo ngày công, khi lao động họ mặc đồ bảo hộ lao động cũng mang màu sắc CLB đỏ-xanh. Cứ kết thúc một ngày làm việc là có người trả lương cho họ cuối ngày.

Trên thế giới này có rất nhiều sân banh huyền thoại do cổ động viên bỏ tiền ra xây dựng, nhưng trường hợp mà fan hâm mộ của đội bóng làm luôn cả việc công nhân xây dựng quả là hiếm và trước đó chưa có trong lịch sử.

Cerro Poteno là CLB của bóng đá Paraguay được thành lập từ năm 1912 và  đến nay đã có 31 danh hiệu vô địch quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.