Sợ Thái hay Thái sợ?

(PL)- Các đội tuyển Việt Nam sắp sửa có hai cuộc đụng độ với bóng đá Thái Lan ở vòng loại U-23 châu Á (tháng 3) và giải quốc tế King's Cup (tháng 6). 

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt cả hai đội U-23 và tuyển quốc gia chơi với người Thái mà ông từng một lần thắng cuộc.

Ông Park thừa nhận trong quá khứ, mỗi lần bóng đá Việt Nam gặp gỡ Thái Lan thường có tâm lý sợ hãi rất cao. Điều này là không tốt vì thái độ tiếp nhận có ảnh hưởng rất lớn đến cách chơi dù trình độ không thua kém. Thế nhưng hiện tại học trò ông Park không còn cảm giác đó nữa và ông hứa chắc chắn sẽ giúp U-23 Việt Nam vượt qua vòng loại để chơi vòng chung kết U-23 châu Á.

Thực tế HLV Park Hang-seo từng cầm quân U-23 đánh bại người Thái ngay trên đất Thái ở giải đấu M-150 Cup do chính họ tổ chức với khát khao chiến thắng rất cao. Quá trình dài sau đó, ông Park liên tiếp giành chiến tích á quân U-23 châu Á, bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 trong khi làng bóng Thái… ngửi khói.

HLV Park Hang-seo và những học trò từng trải Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh trên khán đài xem U-23 Việt Nam thử sức với Đài Loan. Ảnh: CTV

Nhìn vào bảng thành tích vang dội gần nhất ấy, chính bóng đá Thái Lan mới sợ Việt Nam chứ không phải ngược lại. Ông Park chưa bao giờ ngần ngại đối diện với các đội tuyển Thái Lan và cũng rất ngạc nhiên với suy nghĩ sợ Thái một thời do tâm lý yếu chứ không phải đẳng cấp kém.

Có lẽ cũng vì thua thiệt nhiều về vị thế, người Thái cứ nằng nặc phải mời đội tuyển Việt Nam thi đấu ở King's Cup do mình tổ chức. Phó Tổng Thư ký LĐBĐ Thái Lan Pasanat Supaphong tiết lộ thông tin Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhận lời dự giải và chỉ còn chờ văn bản xác nhận chính thức. Ông Supaphong còn bật mí mình có mối quan hệ thân thiết với VFF và chính Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã thừa nhận chắc chắn tham gia Cúp Nhà vua Thái Lan.

Người Thái tin tưởng giải đấu sẽ rất thành công và mang lại nhiều màu sắc bởi cuộc đối đầu giữa họ với thầy trò Park Hang-seo. Chủ nhà King's Cup sẽ phải rất nỗ lực chống lại nhà đương kim vô địch Đông Nam Á và gọi đây là một trận đấu tuyệt vời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.