Số phận trái ngược giữa Hojlund và Haaland

(PLO)- Hai tiền đạo Bắc Âu có hai số phận khác nhau khi đầu quân "hai nửa" thành Manchester.

Hai “nửa thành” Manchester đều giành chiến thắng ở vòng 6 Premier League, nhưng MU thắng khó đội mới lên hạng Burnley 1-0 với bàn thắng ở phút 45 của tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes, còn Man City đánh bại Nottingham Forest 2-0 tại Etihad với hai pha lập công của Haaland và Phil Foden.

Ở đấu trường Champions League, MU từ Munich trắng tay quay về khi thua 3-4, trong đó có “nội gián Anh” Harry Kane ghi bàn cho “Hùm xám”, còn Man. City lại tiếp tục chuỗi bách chiến, bách thắng khi hạ Red Star Belgrade 3-1.

Haaland-1.jpeg
Từ ngày đầu về Man. City là Haaland bay cao ngay và có ngay cú ăn ba mùa giải. Ảnh: AFP

Mùa hè vừa qua, MU mua sắm nhiều danh thủ, trong đó, HLV Ten Hag trông chờ nhất vào chân sút Hojlund. Chiến lược gia người Hà Lan xem tiền đạo người Đan Mạch là “bản sao” của tiền đạo người Na Uy Haaland.

Hojlund, 20 tuổi vẫn chưa có bàn thắng cho MU tại Premier League, trong khi ngay khi về Man City vào mùa hè năm ngoái từ Borussia Dortmund, Haaland đã “nóng máy” ngay từ đầu và liên tục lập kỷ lục ghi bàn ở ngoại hạng Anh.

Số phận của Hojlund và Haaland giống như phong độ của hai đội bóng thành Manchester mùa này. Tất nhiên, chúng ta cần phải chờ xem Hojlund có tỏa sáng trong màu áo MU hay không vì anh chưa ra sân thi đấu nhiều bởi chấn thương từ trước.

MU thua đến 4/7 trận đầu mùa, còn Man City toàn thắng cả 7 trận. Man City chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League với 6 trận toàn thắng. Ra quân trận đầu Champions League, Man City lại thắng tiếp, MU thì thua.

Hojlund.jpg
Hojlund thì có vẻ "bầm dập" như số phận của MU hiện nay. Ảnh: Getty

MU vừa cắt đứt chuỗi 3 trận toàn thua bằng chiến thắng nhọc nhằn trước Burnley. Với 3 điểm có được, MU từ vị trí thứ 12 lên thứ tám Premier League và có được chín điểm. Cách có điểm của MU thật vất vả. Nó khác với một Man. City kiêu hùng và dũng mãnh đá đâu thắng đó và thắng dễ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.