Số 9 Malaysia thừa nhận chủ nhà thiếu ‘số 9’

(PL)- Báo chí Malaysia thống kê suốt 90 phút trên sân Bukit Jalil, chủ nhà Malaysia có 23 pha sút cầu môn nhưng tất cả đều thiếu độ sắc nét và chuẩn xác. 

Trong khi đó, cựu binh Talaha mang chiếc áo số 9 thì lại lên tiếng: “Malaysia thiếu một “cầu thủ số 9” thực thụ trên sân!”.

Tám năm trước, khi Malaysia lên ngôi vô địch AFF Cup thì Talaha mang chiếc áo số 9 và thi đấu đúng nghĩa ở vị trí số 9 trên sân. Hồi đó anh là mũi chủ lực, chỉ tập trung vào việc ghi bàn nhưng bây giờ thì anh buộc phải từ bỏ vị trí sở trường đấy mà lui về chia lửa cho đồng đội.

Hòa Thái Lan 0-0 không phải là thất bại khi Malaysia vẫn giữ được kỷ lục 47 năm bất bại với Thái Lan trên sân nhà (trận Thái Lan thắng Malaysia tại Kuala Lumpur gần nhất là năm 1971 tại Merdeka Cup 1971).

Tất cả sẽ lệ thuộc vào trận lượt về ngày 5-12 tại Rajamangala, Bangkok. Trận đấu mà chính Talaha cũng như nhiều chuyên gia nhận định rằng Malaysia sẽ khó có nhiều cơ hội như đã tạo ra trên sân Bukit Jalil mà ngược lại có thể bị Thái Lan “mở máy” và dồn ép vốn là ưu thế khi Thái Lan đá sân nhà.

Talaha sau tám năm vẫn giữ áo số 9 nhưng không thể là cầu thủ đá vị trí số 9 thực thụ. Ảnh: AFF NEWS

Rõ ràng là nhiều cơ hội và được thi đấu sân nhà nhưng các cầu thủ Malaysia không đủ tự tin và không tận dụng được trước những pha dứt điểm thì sang Bangkok sẽ rất khó để làm hơn được.

Những pha dọn cỗ từ Sumareh, Safawi cho đồng đội không ít nhưng các chân sút của Malaysia vẫn tận dụng cơ hội rất kém.

Những cầu thủ được cho là dàn hỏa lực của Malaysia như đội trưởng Zaquan, Talaha, Sumareh, Safawi bình thường thì rất bén nhọn ở việc tận dụng cơ hội nhưng gặp Thái Lan thì các đôi chân đấy căng thẳng và không thanh thoát.

Với Malaysia các cơ hội đến rõ nhất ở phút 26, 29, 60, 62, 81… nhưng lần lượt các chân sút Malaysia lại bỏ qua hoặc dứt điểm nôn nóng, vội vàng và thiếu độ chuẩn.

Có bốn ngày sau trận lượt đi, liệu Malaysia có tìm được số 9 thực thụ để cụ thể hóa bàn thắng tại Bangkok?

Khó nhưng không phải là không thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.