Singapore gục ngã vì tuyển Thái Lan quá mạnh

(PLO)- 35 phút đầu trong trận đấu tâm điểm của bảng A, chủ nhà Singapore như đang sống trong mơ với hai lần sút thủng lưới tuyển Thái Lan và sau một khởi đầu như mơ cùng hai chiến thắng tại AFF Cup 2024, nhưng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tsutomu Ogura, đội tuyển Singapore có màn trình diễn hay nhất trong hiệp một trước Thái Lan, không chỉ tại AFF Cup 2024 mà còn kể từ khi ông nắm quyền vào tháng 2 năm nay. Singapore đã gây choáng váng cho tuyển Thái Lan, đương kim vô địch và hiện là đội bóng giàu thành tích nhất khu vực, khi vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ trong 35 phút đầu tiên.

Shawal Anuar và Faris Ramli đã khiến 22.611 khán giả tại sân vận động Quốc gia Singapore vỡ òa với hai siêu phẩm được xem là ứng viên sáng giá cho "Bàn thắng đẹp nhất giải". Bàn thắng đầu tiên đến ở phút thứ 10 khi Shawal khéo léo khống chế đường chuyền dài vượt tuyến từ thủ môn Izwan Mahbud, trước khi tung cú sút chìm đầy uy lực từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm vào góc thấp khung thành trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

25 phút sau, đến lượt Faris Ramli tỏa sáng. Từ cánh trái, anh cắt vào trung lộ theo phong cách quen thuộc và thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp bằng chân phải, khiến thủ môn Patiwat Khammai hoàn toàn bó tay. Với chiến thắng trong tầm tay, Singapore dường như đã nhìn thấy tấm vé vào bán kết AFF Cup – lần thứ hai kể từ khi họ vô địch giải đấu năm 2012.

tuyển Thái Lan
Chủ nhà Singapore chơi hay ở 35 phút đầu với hai siêu phẩm vào lưới tuyển Thái Lan nhưng rất tiếc cho họ không thể bảo vệ thành quả. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan – dù chỉ mang đến giải đấu một đội hình trẻ và thiếu kinh nghiệm – vẫn chứng tỏ vì sao họ là đội bóng 7 lần vô địch AFF Cup. Nếu Singapore giữ được lợi thế đến hết hiệp một, mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng ngay trước giờ nghỉ, Patrik Gustavsson tận dụng cơ hội từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Khi hiệp hai vừa bắt đầu được 7 phút, thế trận đã trở về vạch xuất phát. Từ một quả tạt bóng ở cánh trái không được phá ra dứt khoát, Anan Yodsangwal chuyền bóng chính xác để Suphanat Mueanta đánh đầu tung lưới Singapore, đưa trận đấu về thế cân bằng. Phút 70, Thái Lan tưởng chừng đã vượt lên dẫn trước khi Pansa Hemviboon ghi bàn từ một quả phạt góc, nhưng VAR can thiệp và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Dẫu vậy, Thái Lan cuối cùng vẫn có được điều họ muốn. Peeradon Chamratsamee ghi bàn ở phút 93 sau khi VAR đảo ngược quyết định ban đầu, công nhận pha lập công ấn định tỷ số. Dù bị dẫn trước, Singapore không bỏ cuộc. Ngay sau bàn thua, họ có cơ hội gỡ hòa khi Abdul Rasaq Akeem thoát xuống dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị thủ môn Patiwat cản phá xuất sắc.

singapore-guc-nga-vi-tuyen-thai-lan-qua-manh (1).jpg
Nhà vô địch AFF Cup 7 lần tuyển Thái Lan có sức mạnh vượt trội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ít phút sau, Taufik Suparno có cơ hội vàng trong một tình huống lộn xộn, nhưng cú sút của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Tuy nhiên, việc mải mê dâng cao tấn công đã khiến Singapore để lộ khoảng trống ở phía sau. Thái Lan tận dụng cơ hội, với Suphanat tổ chức pha phản công nhanh, kiến tạo để Teerasak Poeiphimai ghi bàn kết liễu trận đấu, ấn định chiến thắng 4-2 cho "Voi chiến".

Chiến thắng này giúp tuyển Thái Lan chính thức giành vé vào bán kết với một trận chưa đấu. Trong khi đó, Singapore sẽ phải đối mặt với trận "sinh tử" khi làm khách trước kình địch Malaysia vào cuối tuần này. Ký ức đau buồn cách đây hai năm trở về, khi họ thua Malaysia 1-4 trong hoàn cảnh tương tự và bị loại, vẫn còn hiện hữu. Tình thế năm nay cũng không khác nhiều, dù chỉ cần không thua, Singapore sẽ góp mặt ở bán kết.

Sau 45 phút được xem là xuất sắc nhất dưới thời HLV Ogura, liệu Singapore có thể chơi một trận hoàn hảo trong 90 phút để giữ lại giấc mơ AFF Cup? Hãy cùng chờ đợi câu trả lời trên sân Bukit Jalil.

Philippines tự tin, nhưng tuyển Việt Nam mạnh hơn

Philippines tự tin, nhưng tuyển Việt Nam mạnh hơn

(PLO)- Chủ nhà Philippines đang phải đối mặt với chặng đường khó khăn cho tham vọng lọt vào bán kết AFF Cup 2024 khi phải chạm trán nhà đương kim á quân tuyển Việt Nam vào đêm 18-12 trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.