Siêu sao bóng rổ Mỹ kháng án ở Nga, chẳng hy vọng gì

(PLO)- Chính siêu sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner cũng thừa nhận điều này và luật sư của cô cũng thế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Siêu sao bóng rổ Mỹ từng hai lần vô địch Olympic Brittney Griner bị Tòa án thị trấn Khimky của Nga kết án 9 năm tù giam vì mang chất cấm (chất kích thích, dầu cannabis) vào Nga và bị bắt ngay tại sân bay. Có bốn phiên tòa xử lý vụ Brittney Griner và mức án quanh quẩn 10 năm, rồi chín năm.

Luật sư của Griner là Maria Blagovolina và Alexander Boykov (người Nga) thừa nhận rằng dù làm đơn kháng án nhưng xem ra chẳng trông đợi gì việc được giảm thời hạn giam giữ. Ngay cả thân chủ cũng thừa nhận không thay đổi được thời hạn tù giam.

Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner kháng án trong vài ngày nữa. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner kháng án trong vài ngày nữa. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên Brittney Griner cho rằng, trong phiên kháng án, cô sẽ tiếp tục có cơ hội giải thích về hành vi phạm pháp của mình là sự thiếu hiểu biết, sự vô tình chứ không phải cố ý phạm pháp.

Ngày 17-2 vừa qua, Brittney Griner cùng đội bóng rổ là CLB Mỹ đến Nga thi đấu giao hữu theo một hợp đồng thương mại với CLB Ekaterenburg. Khi vừa xuống sân bay quốc tế Moscow thì Griner bị bắt vì trong hành lý có mang theo nhiều típ dầu canabis mà nhiều VĐV dùng nó để giảm đau chấn thương. Tuy nhiên ở Nga, đó là chất cấm, chất kích thích ai sử dụng không có toa đơn của bác sĩ sẽ bị tù từ bốn đến chín năm. Và khung hình phạt dành cho Griner là... kịch trần.

Chuyện Griner bị bắt ở Nga rơi vào thời điểm hai nước Nga và Mỹ căng thẳng ở nhiều vấn đề. Hai bên từng đưa ra giải pháp trao trả tù nhân, nhưng đến nay là bế tắc.

Nga đề nghị, họ trả Griner cho Mỹ thì Mỹ trả lại “thương gia buôn bán cái chết” Viktor Bout bị mật vụ bắt năm 2002 tại Bangkok. Tuy nhiên mọi nỗ lực dàn xếp đều bế tắc. Brittney Griner đang rất suy sụp vì phải bóc lịch 9 năm ở Nga.

Cô kháng án nhưng hy vọng được giảm án là không có. Cô chỉ mong phía Nga nghe những lời giải thích của cô về hành vi vô tình phạm tội theo luật pháp Nga.

Thời gian qua, Griner cũng nhiều lần lên tiếng mong mỏi Tổng thống Mỹ Biden và phu nhân hãy tìm cách thương thuyết để cô được về Mỹ thi hành án, nhưng bất thành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.