SEA Games 32: Từ tam mã, song mã đến độc mã

(PLO)- SEA Games 32 bước vào những ngày cuối cùng, ngôi nhất toàn đoàn có vẻ là cuộc đua... "độc mã".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Campuchia, rồi Thái Lan, rồi Việt Nam (VN) liên tục thay nhau lên ngôi đầu SEA Games 32, song về cuối, đoàn VN tiếp tục bứt phá, kể từ ngày 10-5, và tiếp tục cho đến ngày hôm nay, đoàn thể thao VN vượt lên ở cả ba loại huy chương vàng, bạc, đồng. Đến trưa ngày 14-5, SEA Games 32 không còn là cuộc đua tam mã, song mã mà là độc mã.

Tại các nhà thi đấu quốc ca và quốc kỳ VN vẫn vang lên liên tục. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tại các nhà thi đấu quốc ca và quốc kỳ VN vẫn vang lên liên tục. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trưa 14-5, đoàn VN bỏ xa chủ nhà Campuchia đang xếp thứ ba, khi VN có 87 HCV, Thái Lan thứ nhì có 78 HCV và Campuchia có 59 HCV.

Những ngày còn lại dự báo là đoàn thể thao VN tiếp tục “nổ vàng” với các môn Aerobics, các môn võ, quần vợt.

Bóng đá được xem là môn mẹ của các môn, huy chương mẹ của các huy chương. Tuy ở bóng đá nam, U-22 Việt Nam đã trở thành cựu vô địch, nhưng còn đó các nữ hoàng SEA Games khả năng cao là bảo vệ thành công tấm HCV khi gặp Myanmar, đội bóng đã bị VN đánh bại 3-1 ở vòng bảng. Dẫu “tái đấu”, các cô gái vàng VN dự báo là sẽ gặp khó khăn, nhưng thầy trò HLV Mai Đức có cơ sở để tin tưởng sẽ giành HCV.

Sau khi bóng đá nam VN bị Indonesia đánh bại ở bán kết, SEA Games với thể thao VN, với người hâm mộ được xem là “vơi” đi sự quan tâm, sự nóng bỏng. Tuy nhiên các môn thể thao khác của đại hội, VN tiếp tục “nổ vàng” và khi chặng đua bước vào giai đoạn nước rút, đoàn VN đã dần bứt xa các đối thủ, nhất là Thái Lan.

SEA Games 32: Từ tam mã, song mã đến độc mã ảnh 2

Ba vị trí đầu trên bảng tổng sắp tính đến trưa ngày 14-5.

SEA Games 32 còn bốn ngày thi đấu nữa, đoàn VN vẫn đang tiếp tục “gặt vàng”. Cuộc đua về đích ở ngôi vị nhất toàn đoàn ở thời điểm này xem như cuộc về đích độc mã của thể thao VN khi những ngày cuối cùng của đại hội, tiếp tục diễn ra các môn thế mạnh của VN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.