Bình luận:

SEA Games 32: Sao phải “cay với Tây”

(PLO)- SEA Games 32 chứng kiến rất nhiều VĐV nhập tịch và đa phần họ thi đấu ấn tượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con người sinh ra, ai cũng có quyền được lựa chọn cho mình một màu cờ sắc áo để thể hiện tài năng, ước mơ, sự phấn đấu, không có ai cấm cái quyền đó.

Đó là câu phát biểu của HLV Alen Stajcic, người Úc khi ông dẫn dắt tuyển nữ Philippines sang châu Âu tập huấn thắng đội Iceland 1-0. Trong đội tuyển nữ Philippines có nhiều cầu thủ Mỹ nhập tịch.

SEA Games 32: Sao phải “cay với Tây” ảnh 1

Trận chung kết bóng rổ nam, cường quốc Philippines (trắng) đã thua Campuchia với nhiều VĐV nhập tịch từ Mỹ. Ảnh: CTP

Đó là câu nói thể hiện sự bình đẳng. Nếu một quốc gia không muốn nhập tịch VĐV thì không nói làm gì, còn họ đã muốn thì những người khác không có gì phải cay cú cả.

Câu chuyện các đội bóng chày, bóng rổ...của Campuchia toàn tây, thậm chí là cựu cầu thủ NBA của Mỹ nên dễ dàng hạ bệ cường quốc bóng rổ Đông Nam Á Philippines để lấy HCV SEA Games 32 trở nên "nóng hổi".

Đoàn Philippines có vẻ không phục với chính sách nhập tịch của Campuchia kiểu thời vụ để “săn” HCV. Đoàn Thái Lan đứng về phía Philippines lại “cà khịa” Campuchia chuyện chủ nhà SEA Games 32 có HCV bóng rổ khi đánh bại Philippines 79-68 ở chung kết nam.

...Nhưng Philippines cũng có "ông vua" Eric Cray 400m rào không có đối thủ ở SEA Games 32. Ảnh: CTP

...Nhưng Philippines cũng có "ông vua" Eric Cray 400m rào không có đối thủ ở SEA Games 32. Ảnh: CTP

Ấy thế mà trước đó cũng chính nhà cầm quân Alen Stajcic đã “đỡ” cho tuyển bóng đá nữ Philippines với câu nói nổi tiếng khi bị đối thủ thua rồi cay cú... “cà khịa”.

Cũng tại SEA Games 32 này, VĐV Mỹ mang quốc tịch Philippines có tên Eric Cray, 34 tuổi “hủy diệt” các đối thủ ở nội 400m rào khi anh không có đối thủ và giành vàng rất dễ.

SEA Games 32 có rất nhiều VĐV nhập tịch, trong đó có chủ nhà Campuchia và một số quốc gia khác.

SEA Games 32: Sao phải “cay với Tây” ảnh 3

Đội tuyển bóng chày Campuchia cũng nhiều cầu thủ nhập tịch. Ảnh: CTP

"Cay" làm gì, họ không vi phạm luật, họ được mời đến thi đấu và được tôn trọng, cuộc chơi thêm hấp dẫn và giúp các VĐV Đông Nam Á thêm kinh nghiệm thêm tính cạnh tranh, hãy cứ nghĩ vậy đi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.