Sau Ronaldo đến Benzema khiến fan Iran hụt hẫng

(PLO)- Đại diện LĐBĐ châu Á (AFC) đã đưa ra quyết định nhanh gọn và chóng vánh khiến fan Iran hụt hẫng vì mất cơ hội xem thần tượng Karim Benzema thi đấu.

LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định hủy trận Al Ittihad gặp chủ nhà Sepahan ở Champions League. Điều này khiến fan Iran hụt hẫng vì không có cơ hội xem Karim Benzema thi đấu trong màu áo Al Ittihad.

Sepa.jpg
Tượng bán thân Tướng Qassem Suleiman được đặt trang trọng nhìn vào khu VIP của khán đài sân. Ảnh: K.T

Trước đó, fan thủ đô Tehran không xem được Ronaldo thi đấu khi Al Nassr đến sân Azedi đá với Persepolis tại AFC Champions League. Persepolis đang bị phạt đá trên sân không có khán giả.

Lần này cựu huyền thoại Real Madrid, một cầu thủ đạo Hồi Karim Benzema cùng đồng đội Al Ittihad đến TP Isfahan của Iran để làm khách trong lượt trận thứ hai Champions League với Sepahan.

Trên sân nhà Naghsh-e-Jahan của Sepahan ban tổ chức chủ nhà lại mang bức tượng bán thân của Tướng Qassem Suleiman, vị tướng nổi tiếng của binh đoàn Vệ binh Iran trong cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran.

Sepa-2.jpg
Lãnh đạo CLB Sepahan bên cạnh bức tượng Tướng Qassem Suleiman. Ảnh: K.T

Điều đáng nói là bức tượng này nằm ngay sau lưng bàn của trọng tài thứ tư, bức tượng có mặt nhìn vào khu VIP của khán đài A sân Naghsh-e-Jahan. Và tất nhiên nó không được phép vì bóng đá không liên quan đến chính trị, không liên quan đến những thông điệp chính trị.

Lập tức AFC ra lệnh hủy trận đấu vì thông điệp chính trị xuất phát từ Ban tổ chức sân nhà. Đây là một vấn đề không hề nhỏ của FIFA và của bóng đá nói chung. Hình ảnh một chính trị gia lại được ban tổ chức sân đưa vào sân (chứ không phải fan hâm mộ mang vào các khán đài). Chưa có thông báo tiếp theo từ AFC, tuy nhiên đây là điều hết sức nghiêm trọng.

Nhiều năm qua, các CLB Iran đá các giải châu lục và cả đội tuyển quốc gia phải “mượn” sân nước ngoài làm sân nhà vì tình hình bất ổn của quốc gia này. Mùa này, AFC vừa cho phép các đội Iran trở về sân nhà thi đấu thì lại gặp ngay sự cố. Có thể CLB Sepahan và cả bóng đá Iran sẽ lại đối mặt với những vấn đề mới sau vụ này. AFC hủy trận và chưa đưa ra giải pháp hai đội này khi nào sẽ đá lại.

Sepa-1.jpg
Fan của Sepahan tức giận đốt pháo sáng phản đối khi trận đấu bị hủy bất ngờ. Ảnh: K.T

Mùa này Iran có ba đại diện vào vòng bảng AFC Champions League. Trận đầu Persepolis đá sân Azedi tiếp Al Nassr trong điều kiện kín cổng, nay Benzema cùng Al Ittihad đến Isfahan của Iran để đá với Sepahan thì trận đấu lại bị hủy.

Ngay sau khi hai đội chào sân thì AFC tuyên bố hủy trận đấu vì vấn đề an ninh liên quan đến sự an toàn cầu thủ hai đội, quan chức làm nhiệm vụ và fan hâm mộ vào sân. Sắp tới CLB Al Hilal của Saudi Arabia có Neymar cũng sẽ đến Iran đá Champions League.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.