Sắp hết hợp đồng, ông Gede ‘ra giá’ với VFF

(PL)- Cuộc đua vào các chức danh chủ chốt VFF nhiệm kỳ mới bỗng dưng căng thẳng khi Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede lên tiếng công kích nội bộ VFF.

Ông Juergen Gede nói: “Tôi ủng hộ ông Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục là lãnh đạo ở VFF. Trường hợp ông ấy không làm nữa thì chắc tôi cũng nghỉ”. Có thể thấy rõ ông Gede đã lo quá xa chuyện nội bộ của VFF trong thời điểm bối rối khi đại hội khóa VIII cứ hoãn đi hoãn lại do sai sót lẫn đấu đá trực diện từ bầu Đức đến những chiếc ghế kế nhiệm.

Thật lạ khi cuộc bầu bán ở đại hội chưa diễn ra và bản thân ông Trần Quốc Tuấn còn vướng mắc nhiều thứ, từ việc bị kiện cáo lẫn vi phạm nguyên tắc sinh hoạt… và vẫn còn chờ kết luận của cấp trên thì ông Gede lại mở lời rất “dễ thương” như thế. Dĩ nhiên, ông Gede gần gũi về công việc cùng phó chủ tịch VFF chuyên môn và thậm chí có nhiều ân tình với ông Trần Quốc Tuấn nhưng vấn đề ở đây không phải muốn là được.

Đặt trường hợp Bộ VH-TT&DL chỉ giới thiệu một trong ba cán bộ của mình ứng cử lãnh đạo VFF theo quy định mà không có ông Tuấn thì sao? Bộ cũng không đồng ý ứng viên thuộc cấp vướng kỷ luật sang VFF và đang rất cân nhắc theo Luật Cán bộ, công chức không biệt phái người nhà nước làm ở tổ chức xã hội nghề nghiệp quá ba năm, còn ông Tuấn ở VFF đã hơn 10 năm.

Ông Gede được xem là có nhiều tác động tốt đến bóng đá trẻ Việt Nam nhưng lại bị chỉ trích là đi quá sâu vào nội tình VFF. Ảnh: XUÂN HUY

Hoặc chỉ có thể ông Gede rất cao siêu dự báo cơ hội cho ông trụ lại trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam không cao, vì tháng 6 này ông hết hợp đồng nên tự cho mình cái quyền trả treo?

Có khi đại hội VFF diễn ra thì không chắc chiếc ghế của ông Gede đã còn. Chỉ có điều chắc chắn là đại hội phải tuân thủ chặt chẽ quy chế bầu cử và giả sử ông Trần Quốc Tuấn không được các đại biểu tín nhiệm thì ông Gede giữ lời hứa tự nghỉ (nếu còn tái ký hợp đồng) có phải hối tiếc đã quá muộn không?

Không ai phủ nhận công sức của ông Gede như từng làm cố vấn chuyên môn thầm lặng cho các đội trẻ và mới đây còn gắn bó với HLV Park Hang-seo. Ông lặng lẽ và khiêm tốn đến mức không có nhiều người rành rẽ công lao của mình.

Vị chuyên gia người Đức cũng nổi tiếng từ sau lần xuất hiện trên báo chí hồi năm ngoái nói rằng không phải ai ở VFF cũng mong U-23 Việt Nam thành công ở SEA Games 2017.

Sau cú phát ngôn của ông Gede lần đó, bầu Đức đương kim phó chủ tịch VFF lớn tiếng: “Tôi đề nghị VFF đuổi ông ấy. Cỡ ông ấy không có quyền nhận xét về VFF. Phận làm công ăn lương thì không được nhận xét chuyện đó. Theo tôi, ông ấy nên im đi, không khéo người ta đuổi đấy. Chưa có thành tích gì đâu, cũng không phải là HLV ngôi sao trên thế giới”.

Lần này có thể ông Trần Quốc Tuấn không biết hoặc không thể cấm ông Gede công khai bảo vệ mình nhưng yêu nhau như thế cũng dễ bằng mười hại nhau…

“Ra giá” trước đại hội VFF

Trong các cuộc họp của VFF, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức phản ứng hai việc và “ra giá” nghỉ chơi V-League nếu đại hội VFF không thỏa mãn các vấn đề bức xúc của ông. Thứ nhất là việc ứng viên Trần Anh Tú tự rút khỏi ứng cử. Thứ hai là bãi bỏ điều kiện phải có bằng đại học cho các ứng viên chủ chốt VFF. Sau nhiều lần bầu Đức chỉ ra những bất cập ấy, ông Tú tự xin không ứng cử và hầu hết ban chấp hành VFF cho ý kiến bỏ tiêu chí bằng đại học.

Bây giờ đến lượt ông Gede “ra giá” cho VFF nếu ông Trần Quốc Tuấn không làm lãnh đạo sẽ nghỉ làm giám đốc kỹ thuật. Thế nhưng việc đặt điều kiện lần này của ông Gede rất khác với bầu Đức, đơn giản ở chỗ bầu Đức có đội HA Gia Lai và những đòi hỏi của ông bầu phố núi hợp lý mới cho ra kết quả thỏa mãn. Nếu ông Gede đã nói là làm giống bầu Đức, lại khổ cho VFF hoặc phải đáp ứng nhu cầu của chuyên gia Đức, hoặc sẽ mất công tìm người khác thay thế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.