Sao ông Park không dùng quân bầu Đức?

(PLO)- Cả hai trận chung kết AFF Cup 2018 rất quan trọng với sự nghiệp của cầu thủ, HLV Park Hang-seo đều không chọn cầu thủ của bầu Đức trong đội hình xuất phát…

Bầu Đức chính là người cất công ba lần sang Hàn Quốc mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ông bầu phố núi cũng hào phóng trả lương tháng cho thầy Park trong suốt hai năm với gần 800 triệu đồng.

Chính từ mối lương duyên mặn nồng ấy, ông Park và bầu Đức ngoài đời thường rất thân thiết với nhau. Cứ sau mỗi giải đấu quốc tế, ông Park luôn trân trọng bầu Đức và hai lần đích thân tìm gặp mặt chỉ để nói lời cám ơn.

HLV Park Hang-seo luôn chọn cầu thủ phù hợp nhất cho từng trận đấu. Ảnh: TRÂM ANH

Nhớ sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, ông Park Hang-seo chờ nhận cúp với học trò xong lặng lẽ một mình vào đường hầm sân Mỹ Đình. Có thể ông thầy người Hàn không quen với cảnh đám đông cà vạt, comple chỉ chờ giây phút đăng quang là nhào xuống sân tay bắt mặt mừng.

Cũng có thể ông Park muốn lắng đọng cảm xúc riêng tư như khi ông cố giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc trong phòng họp báo giữa đông đúc làng báo với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn ngào.

Hơn một năm huấn luyện các đội tuyển, ông Park chưa để lại điều tiếng gì về cách sử dụng nhân sự. Dù rất thân với bầu Đức nhưng ở hai trận AFF Cup 2018 quan trọng nhất, chẳng có cầu thủ nào của HA Gia Lai có mặt trong đội hình ra quân.

Công Phượng ghi ba bàn cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuyển thủ Văn Toàn sau trận đấu trên sân Mỹ Đình đã chia sẻ: “Giấc mơ thành sự thật. Hơi chưa trọn vẹn nhưng cứ tận hưởng đã!”. Chân sút của HA Gia Lai bị chấn thương không kịp trở lại đã đành, đồng đội chung màu áo CLB của anh gồm Xuân Trường, Hồng Duy, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng cũng không góp mặt ở đội hình ra sân.

Cần biết Xuân Trường là đội phó tuyển Việt Nam và từng đeo băng đội trưởng thay Văn Quyết, trong khi Công Phượng luôn tạo ra những đột biến mỗi khi vào sân. Thế nhưng ở chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil gặp chủ nhà Malaysia, tiền đạo Công Phượng chỉ ra sân 15 phút cuối, không kịp đẫm mồ hôi chiếc áo đấu.

Sau mỗi thành công với đội tuyển, ông Park lại tìm bầu Đức để nói lời cám ơn. Ảnh: CCT

Còn trận chung kết lượt về ở sân nhà Mỹ Đình, tiền vệ Hồng Duy đá nửa cuối hiệp 1, trong lúc Xuân Trường được thay vào sân ở phút… bù giờ, chỉ kịp một lần chạm bóng. Công Phượng đóng đinh trên băng ghế dự bị.

Nhưng điều quan trọng nhất là việc sử dụng nhân sự của HLV Park Hang-seo ở đấu trường AFF Cup 2018 đều chính xác và tất cả đều vì cái chung của đội tuyển quốc gia.

Hỏi bầu Đức có buồn không, khi ông Park không ưu ái quân HA Gia Lai, ông bầu này tỉnh rụi: “Đấy là chuyện của ông Park. Ông ấy muốn tung cầu thủ nào ra sân đều phụ thuộc vào cách chơi chung của đội tuyển sao cho hiệu quả. Buồn làm gì cho mệt! Chiến thắng là của cả đội tuyển Việt Nam và hạnh phúc là cái chung của giới hâm mộ. Lỡ cầu thủ HA Gia Lai vào sân chẳng làm nên trò trống gì mới buồn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.