Sao MU tiết lộ quá khứ đau buồn

(PLO)- Ngôi sao người Armenia vừa chuyển đến Man. United Henrikh Mkhitaryan đã tiết lộ tuổi thơ đầy cơ cực của mình.

Cha của Henrikh Mkhitaryan mất năm anh mới lên bảy tuổi vì một khối u ở não tại quê nhà Yerevan, Armenia. Đây cũng là nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng giết chết 25.000 người và khiến nửa triệu người trở thành người vô gia cư.

Cha của Henrikh Mkhitaryan cũng là một cầu thủ nổi tiếng chơi ở vị trí tiền đạo. Ông từng hai lần khoác áo đội tuyển Armenia. Sau ba lần chữa trị thất bại căn bệnh u não quái ác, ông ra đi vào tháng 5-1996 khi mới 33 tuổi, để lại người vợ của mình Marina Taschyan, đứa con trai mới bảy tuổi Henrikh Mkhitaryan và cô con gái Monica.

Henrikh Mkhitaryan ghi bàn đầu tiên trong màu áo MU, trận gặp đội bóng cũ Borussia Dortmund.

Phong cách chơi bóng của cha Henrikh Mkhitaryan đã ảnh hưởng lớn đến cầu thủ này. Trả lời phỏng vấn tại Thượng Hải (Trung Quốc), Mkhitaryan xúc động hồi tưởng: “Ông là động lực của tôi. Khi tôi còn nhỏ, ông đã là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi luôn mơ ước được cùng ông đến sân tập. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến chuyện tập luyện của ông”.

“Tôi buồn vì ông ra đi sớm nên không thể giúp và ở cạnh ủng hộ tôi trong sự nghiệp. Nhưng đó là cuộc sống. Tôi đang cố gắng làm tất cả vì gia đình và bạn bè. Họ đang dõi theo tôi từng ngày, trong mọi trận đấu".

“Cuộc sống gia đình thiếu vắng người cha là rất khó khăn vì người đàn ông luôn là người định hướng và tạo ra tính kỷ luật trong gia đình. Ông ấy mất năm 33 tuổi, đó là điều đáng tiếc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi hy vọng ở trên trời, ông sẽ tự hào về tôi. Tôi cố gắng làm mọi thứ để ông ấy được tự hào”.

“Mẹ tôi đã đứng ở cả vai trò người cha lẫn người mẹ. Vì vậy tôi rất biết ơn bà và tất cả những người luôn ở bên cạnh tôi ở thời điểm khó khăn. Mẹ tôi làm việc trong LĐBĐ Armenia (là người đứng đầu bộ phận đội tuyển quốc gia) và em gái tôi đang làm việc ở LĐBĐ châu Âu (UEFA). Chúng tôi là một gia đình có truyền thống về bóng đá” - Mkhitaryan cho biết thêm.

Đầu tháng này, Mkhitaryan đã chuyển từ Borussia Dortmund đến MU với giá 26,3 triệu bảng Anh. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho MU trong trận giao hữu thua 1-4 trước chính Dortmund tại Trung Quốc cách đây vài ngày.

Mkhitaryan từng giành bốn danh hiệu vô địch Armenia với  FC Pyunik Yerevan trước khi chuyển đến Metalurh Donetsk ở Ukraine. Tại đây, anh đã giúp CLB Shakhtar Donetsk ba năm liền vô địch quốc gia. Năm 2013, anh chuyển sang Đức chơi cho Dortmund với giá 24,4 triệu bảng Anh. Hiện tại anh đã là người của CLB lớn nhất nước Anh, Manchester United.

"Như một đứa trẻ, tôi mơ ước được chơi cho một trong những CLB lớn nhất thế giới. Khi người đại diện của tôi gọi điện thoạicho biết Manchester United đang quan tâm đến tôi, tôi đã rất hạnh phúc” - Mkhitaryan nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.