Sang Malaysia ‘săn hổ’

(PL)- Thầy trò HLV Park Hang-seo đã đáp chuyến bay sớm đến Kuala Lumpur, Malaysia vào chiều 7-12 chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi.

Sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 qua mặt Philippines với tổng tỉ số 4-2, giành suất chơi hai lượt trận chung kết với Malaysia, do phải làm khách trước, thầy trò Park Hang-seo đã đến Kuala Lumpur sớm để thích nghi và chuẩn bị tốt hơn.

Sau sáu trận đấu, các chân sút Việt Nam đã ghi 12 bàn và thủ môn Đặng Văn Lâm mới để lọt lưới hai bàn trong hai trận bán kết trước Philippines. Thủ thành Việt kiều Nga tiết lộ: “Chúng tôi không có bữa tiệc ăn mừng nào khi nhận vé chơi chung kết AFF Cup 2018. Thay vào đó, các cầu thủ chia vui với nhau trong phòng thay đồ khi tan trận thắng trên sân Mỹ Đình và ngay lập tức chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”.

Thủ môn to cao nhất đội tuyển Việt Nam nói anh ấn tượng với hai bàn thắng của đồng nghiệp trẻ Quang Hải và Công Phượng nhưng anh cũng buồn bã sau khi để lọt lưới ở sân Mỹ Đình: “Tôi không vui khi để thua bàn vào phút cuối trận nhưng điều quan trọng là đội tuyển đã chiến thắng. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn ở hai lượt trận chung kết. Malaysia là một đội bóng tốt nên cuộc chạm trán với họ rất thú vị”.

HLV Park Hang-seo cũng đánh giá cao đối thủ Malaysia, đặc biệt ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil có sức chứa 90.000 khán giả cuồng nhiệt, họ càng nguy hiểm hơn. Ông Park ghi nhận đội chủ nhà có những chân sút giỏi và hàng phòng ngự Việt Nam cần phải tỉnh táo cho đến giây cuối cùng.

Trận vòng bảng trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 do công của Công Phượng và Anh Đức nhưng ai cũng thấy đối thủ chơi trên chân với khả năng kiểm soát bóng cao hơn. Chính đội tuyển Malaysia đến thời điểm này gây ấn tượng nhất khi biến Thái Lan thành cựu vô địch sau hai trận bán kết (hòa 0-0 trên sân Bukit Jalil và hòa 2-2 ở sân Rajamangala, vào chung kết nhờ ưu thế bàn thắng sân khách).

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo khi đưa quân sang “săn hổ” Malaysia ở trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi (ngày 11-12) đã bật mí ông có cách thắng nếu các học trò chơi bóng thật tập trung và tuân thủ đấu pháp chặt chẽ của ban huấn luyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.