“Sân trơn, bóng ướt, chứ không chúng tôi đánh bại U-22 VN rồi”

(PLO)- Đó là lời khẳng định của HLV Elasavaran của U-22 Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội trẻ Malaysia đã chính thức bị Việt Nam (VN) đẩy về nhà khi thua 1-2 ở SEA Games 32. Tuy nhiên HLV Elavarasan lại có cái nhìn khác. Vị cựu trợ lý của HLV Kim Pan-gon ở đội tuyển quốc gia cho rằng, sân trơn bóng ướt là nguyên nhân Malaysia thua VN.

Elavarasan còn quả quyết, ông đã nghiên cứu rất kỹ U-22 VN là trong trận thua ấy, Malaysia có đủ nội lực để đánh bại VN và mục tiêu vào chung kết. Tuy nhiên, trận này Malaysia thiếu may mắn, bị hai thẻ đỏ rồi lại do sân trơn bóng ướt vì cơn mưa lớn kéo dài trước trận cho đến hết hiệp 1, làm cho mặt sân rất kém chất lượng.

“Sân trơn, bóng ướt, chứ không chúng tôi đánh bại U-22 VN rồi” ảnh 1

Thua VN 1-2 tối 8-5, Malaysia đã chính thức bị loại ngay sau vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng theo nhà cầm quân Malaysia thì ông chấp nhận thất bại này chứ không đổ lỗi cho cá nhân nào của đội ông.

Trong cách chỉ ra những cái “không may mắn của đội nhà qua trận thua VN, ông Elavarasan còn nói thêm, ngoài thời tiết cực đoạn, mưa lớn, dẫn đến mặt sân xấu thì trọng tài cũng là tác nhân gây nên chuyện Malaysia thua VN.

Về trận gặp VN cũng như cách thức chuẩn bị của Malaysia là hoàn tất 100% mọi thứ, chỉ có điều Malaysia thiếu may mắn trong khâu dứt điểm dẫn đến có kết quả không mong đợi.

Cách đây ba ngày, sau khi thua Thái Lan 0-2, HLV Elavarasan rất khí khái thừa nhận cái thua của mình và không đổ lỗi cho ai cả. Tuy nhiên sau trận thua bước ngoặt trước VN và chính thức bị đẩy về nhà thì ông Elavarasan lại đổ lỗi.

Sân trơn bóng ướt thì đội nào cũng bị sân trơn bóng ướt cả. U-22 VN không phải “chơi bóng trong nhà” để có hai bàn thắng vào lưới Malaysia.

Thầy trò Elavarasan của Malaysia còn trận đấu thủ tục với đội toàn thua Singapore trước khi chia tay Phnom Penh để trở về Kualu Lumpur.

Bóng đá Malaysia tiếp tục gây thất vọng ở sân chơi Đông Nam Á, đặc biệt ở hai cấp đội đội tuyển quốc gia và đội U-22, hễ cứ gặp VN là các đội bóng Malaysia toàn thua.

Sau khi bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 32 mà mục tiêu thì góp mặt ở chung kết, chưa biết số phận Elavarasan ra sao khi quay về nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.