Sân bóng Indonesia lại bạo loạn trước giải U-20 thế giới

(PLO)- Ngày 20-5, World Cup U-20 khai mạc tại Indonesia nhưng sau thảm họa Kanjuruhan vào đêm 1-10-2022 làm chết 135 người, sân bóng Indonesia lại tiếp tục bạo loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉ phú Erick Thohir, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, vừa được bầu làm chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) và hai ngày sau khi nhậm chức, tỉ phú Erick Thohir lại rơi vào tình trạng khó xử trước cuộc bạo loạn mới xảy ra.

Cuộc bạo loạn lần này xảy ra ở tỉnh Solo, miền Trung Java. Đó là trận “derby Solo” PSIS Semarang và PSIS Solo vào tối 17-2. Điểm chung với thảm họa Kanjuruhan là cảnh sát chủ động dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông nhưng khác biệt là số người thương vong không như sự cố hơn bốn tháng trước.

Cảnh bạo động và náo loạn tại sân Jaritidi ở Solo. Ảnh: JAKARTA POST

Cảnh bạo động và náo loạn tại sân Jaritidi ở Solo. Ảnh: JAKARTA POST

Dù không ảnh hưởng nhiều đến thương vong nhưng tại một đất nước mà World Cup trẻ sắp diễn ra và FIFA đã khảo sát lẫn “bảo lãnh” sau thảm họa Kanjuruhan khiến nhiều người bất an.

Nguyên nhân từ sự cố ở tỉnh Solo do sân Jaritidi đã bán hết vé cho trận derby Solo nhưng sau đó lại nhận lệnh của chính quyền địa phương không cho khán giả vào sân và hai đội phải đá trong sân “đóng kín cổng” để phòng ngừa bạo động. Kết quả là vé đã bán ra, người xem mất tiền mua vé nhưng không được giải quyết cho vào xem, thế là hàng chục ngàn người hầu hết là fan của PSIS Semarang tìm mọi cách phá cổng để vào sân. Đám đông manh động dần dẫn đến hỗn loạn buộc cảnh sát quyết định dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán và cảnh náo loạn xảy ra khi có sự chống trả giữa fan ném gạch đá vào cảnh sát.

Dù chưa xảy ra sự cố đau lòng khi chưa có ai tử nạn từ vụ bạo loạn trên nhưng chắc chắn FIFA và cả các đội bóng chuẩn bị dự vòng chung kết U-20 thế giới tại Indonesia sẽ rất bất an khi tham dự một World Cup trẻ mà cứ nơm nớp lo bạo động và giải quyết bạo động bằng vũ lực kiểu hơi cay với vòi rồng.

Còn nhớ năm 2019, đội U-19 Malaysia đánh bại chủ nhà U-19 Indonesia ở chung kết giải Đông Nam Á, giới chức Indonesia đã phải điều quân đội và xe thiết giáp vào tận sân để chở toàn đội U-19 Malaysia về khách sạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.