Sài Gòn FC và CLB TP.HCM lao dốc không phanh

(PLO)-Thật ngẫu nhiên sau sáu vòng đấu V-League, hai đồng chủ sân Thống Nhất đều rơi xuống đáy bảng xếp hạng và không hẹn ngày trở lại nếu vẫn giữ cách chơi nhạt nhòa cũ.

Sau 540 phút, cả hai đều ghi bàn rất tệ, Sài Gòn FC mới có hai bàn thắng, còn TP.HCM thì ba lần sút thủng lưới đối phương, kém nhất V-League. Hai đội bóng trên đều chỉ có hai trận thắng và thua bốn trận, rất không xứng đáng so với kỳ vọng lẫn sự đầu tư tốn kém mà không thấy hiệu quả.

TP.HCM hai trận liền thua đậm đều cùng tỉ số 0-3 trong khi Sài Gòn FC thì cả ba trận liền đều trắng tay và không ghi được bàn nào. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Hai đồng chủ sân Thống Nhất cùng sử dụng thầy ngoại và giống nhau ở chỗ họ không phải là người tuyển quân phù hợp với cách chơi của mình nhất. HLV Polking được nhét vào tay lứa cầu thủ còn lại từ thời tiền nhiệm Chung Hae-soung cùng ba tân binh tiền đạo Brazil và tiền vệ đắt giá Lee Nguyễn nhưng chưa làm sao cho đội hình sáng giá.

Nguy cơ ngày càng tiếp tục sa lầy của CLB TP.HCM là có thật khi các chân sút Brazil tịt ngòi triền miên, còn lão tướng Lee Nguyễn cày ải mãi khiến vừa bị chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Giải pháp đá không trung vệ ngoại như hầu hết đội bóng khác, trong khi hàng công cứ “ăn chay” đã khiến CLB TP.HCM không còn hồn vía và cái thua sân khách HA Gia Lai 0-3 như một đòn chí tử cho lãnh đạo CLB nhìn lại mình để còn kịp chấn chỉnh.

Tương tự, cựu giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Nhật Bản Shimoda của Sài Gòn FC vừa chân ướt chân ráo đến V-League đã không tránh khỏi những cái thua rát mặt. Còn nhớ khi đưa HLV Vũ Tiến Thành ra phụ trách Trung tâm PVF, ông bầu Trần Hòa Bình đã nói rõ khao khát Nhật hóa CLB rất cần đến một người Nhật từng giữ chức vụ cao như ông Shimoda. Đáng tiếc là thời gian chưa đủ cho ông giáo Shimoda làm Sài Gòn FC như đã từng thành công với bóng đá Nhật Bản vốn bài bản từ cả một hệ thống. Rõ ràng là cuộc cách mạng theo hướng chuyên nghiệp của Nhật vẫn còn là dấu hỏi và thách thức lớn.

Bầu Bình tiết lộ giả sử HLV Shimoda thua mãi và không thành công, ông sẽ tìm cách thay bằng một thầy Nhật khác, không phải là cuộc tái xuất của HLV Vũ Tiến Thành. Ý tưởng của bầu Bình gây khó hiểu cho cả người trong cuộc, khi ý nguyện xây dựng CLB mang dáng dấp hào hoa kỹ thuật của bóng đá Sài Gòn xưa, lại đi theo kiểu Nhật sau sáu trận vẫn lẹt đẹt ở nhóm dưới và không thấy hình hài.

 

Sài Gòn FC bấm nút thay tướng, CLB TP.HCM còn chờ

Sau ba trận toàn thua không ghi được bàn thắng nào và thủng lưới đến năm bàn, CLB Sài Gòn sẽ có những thay đổi ở ban huấn luyện, trong đó vị trí của ông giáo Shimoda sẽ được trả về trong công việc thiết kế Trung tâm huấn luyện Thành Long. Ai ngồi vào vị trí đấy bây giờ cũng khó, kể cả việc xóa lời hứa của ông bầu mà đưa HLV Vũ Tiến Thành trở lại.

CLB TP.HCM hai mùa qua thường có những biến động trên băng ghế huấn luyện, thậm chí cả Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng có khi vẫn tạm cầm quân như hồi thay thế ông Chung Hae-soung. Họ còn có các trợ lý của HLV Polking thông thuộc cầu thủ như Lư Đình Tuấn, Minh Phương cho giải pháp tình thế vẫn không tồi, nếu cần sự thay đổi. Có thể CLB này vẫn chờ thêm một nốt nhạc nữa. TT

Thời của ông Thành dù với một đội hình gần như thay mới sau khi giành huy chương đồng V-League năm ngoái, vẫn đủ sức thắng hai, hòa một để nhảy vào tốp 4. Và thật lạ khi một đội bóng lại chọn phương án thay HLV khi toàn đội đang ổn. Ba trận thua liên tiếp của HLV Shimoda toàn thua và rơi xuống nhóm cuối bảng. Những chân sút già cỗi đã bắt đầu bộc lộ sự rã rời khi đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc và cái thua đối thủ yếu Nam Định 0-3 ngay trên sân nhà chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Sài Gòn FC.

Nếu không kịp thời có nhiều sự thay đổi, Sài Gòn FC và TP.HCM sẽ khó thoát khỏi con tàu đi chung kết ngược, đừng mơ vào tốp 6 sau giai đoạn 1 tranh vô địch như mong ước.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.