Sài Gòn FC hoạt động thiện nguyện trước trận cầu lớn

(PLO)- Thầy trò Phùng Thanh Phương có những chuyến đi thiện nguyện giàu ý nghĩa trước trận làm khách chiều 2-5 trên sân Hàng Đẫy của đội Hà Nội, vốn cũng đang khát điểm để vào tốp 6 đội mạnh nhất sau giai đoạn một V-League 2021.

Nhân ngày Quốc tế lao động 1-5, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Sài Gòn đã cử đại diện là Ban huấn luyện CLB bóng đá Sài Gòn đến thăm và tặng hai suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho hai cháu Trần Đức Anh (17 tuổi) và Trần Đức Hiếu (14 tuổi). Đây là hai con của chị Lê Thị Thu Hà, nhân viên lao công đã tử vong trong vụ tai nạn cách đây hai năm do tài xế ô tô say rượu gây ra.

Được biết trước khi mất, chị Hà là lao động chính của gia đình. Bên cạnh công việc lao công, chị Hà còn chạy xe ôm để kiếm thêm tiền nuôi hai cháu ăn học.

Chung tay vì cộng đồng, tập thể CLB bóng đá Sài Gòn chúc gia đình chị Hà nhiều sức khỏe và chúc hai cháu thành công trên con đường học vấn. Ảnh: ANH HOÀNG.

Trước kia, chị Hà sau khi ly hôn đã cùng hai con sống trong căn nhà rộng hơn 10m2, điều kiện sống khá khó khăn, ngay cạnh nhà mẹ ruột bên trong con hẻm nhỏ trên đường Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Hiện nay, sau khi chị Hà mất, hai cháu Đức Anh, Đức Hiếu về ở với bà ngoại và dì ruột của mình để tiếp tục việc học. Hai cháu cũng là học sinh khá giỏi những năm học vừa qua.

Trong kế hoạch hoạt động thiện nguyện, đại diện CLB bóng đá Sài Gòn đã đến thăm cựu HLV Vương Tiến Dũng tại nhà riêng của ông ở Hà Nội. Ông sống trong căn nhà nhỏ ở lầu 1, khu nhà tập thể Học viện cơ giới, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.

HLV Phùng Thanh Phương tặng quà cho cựu HLV Vương Tiến Dũng. Ảnh: ANH HOÀNG.

Trong gần hai năm qua, ông phải chống chọi với bệnh tai biến. Nhưng bằng ý chí và nghị lực của một người chơi thể thao, đến nay sức khỏe của ông cũng dần tốt lên. Thỉnh thoảng, ông cũng được anh em bạn bè đưa ra sân Hàng Đẫy xem bóng đá trên xe lăn.

Thay mặt CLB Sài Gòn, HLV Phùng Thanh Phương và Ban huấn luyện trao tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng cho cựu HLV Vương Tiến Dũng, góp chút tấm lòng cùng gia đình chăm sóc ông và cầu chúc ông mau chóng vượt qua bệnh tật.

Trước đó, CLB Sài Gòn có chuyến thăm và tặng 40 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam Dioxin trên địa bàn Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.