Sài Gòn FC chưa ra sân đã “buông súng”

(PLO)- Vòng 8 V-League với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương là nỗi ám ảnh rất lớn khi phải đụng độ chủ nhà Hà Nội rất mạnh mà chưa cần đá, Sài Gòn FC đã nhìn thấy trước một trận thua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau sáu trận đấu, Sài Gòn FC chưa biết mùi chiến thắng (ba trận hòa, ba trận thua), đứng cuối bảng xếp hạng V-League. Không còn ai nhận ra bóng dáng của CLB đã từng giành HCĐ cách đây hai mùa và khi ấy, HLV Phùng Thanh Phương có mặt trong vai trò trợ lý.

Đúng là chỉ có ông thầy trẻ Phùng Thanh Phương mới hiểu rõ nội tình Sài Gòn FC hơn ai hết nhưng để vực dậy con tàu đang trên đà lao xuống dốc không phải đơn giản. CLB không nợ lương, thưởng, cầu thủ không chịu sức ép cơm áo gạo tiền, chỉ tiếc là chấn thương và thẻ phạt đang tàn phá Sài Gòn FC ghê gớm.

Tối nay (20-7), thầy trò HLV Phùng Thanh Phương làm khách Hà Nội (On Football trực tiếp lúc 19 giờ 15) mà chấp cả dàn ngoại binh khi Gustavo chấn thương, Vieira bị thẻ phạt, cả chân sút nhập tịch Đỗ Merlo đã luống tuổi còn gặp vấn đề sức khỏe. Trận đấu hồi cuối tuần trên sân Thanh Hóa, đội khách Sài Gòn FC còn thua nặng nề đối thủ hạng trung 0-4 thì lần này đá ở sân Hàng Đẫy gần như không có cửa thoát. 3/6 trận đá sân khách mùa này, Sài Gòn FC đã thua nên khó lòng cho họ đạt mục tiêu chia điểm.

Sài Gòn FC đã khó khăn còn không may khi trận hay nhất xứng đáng có trận thắng lại là trận hòa Bình Định vì bàn thắng bằng tay của đối phương. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sài Gòn FC đã khó khăn còn không may khi trận hay nhất xứng đáng có trận thắng lại là trận hòa Bình Định vì bàn thắng bằng tay của đối phương. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bóng chưa lăn mà Sài Gòn FC đã suy nghĩ đến… những trận sau gặp các đối thủ nhẹ ký hơn Hà Nội, họ mới tính đường gỡ gạc điểm số. Cũng khó trách tư tưởng “buông súng” của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương vì nếu có gồng mình lên chơi với một đội hình vừa yếu vừa thiếu, coi chừng họ còn gặp nhiều rủi ro hơn cho các trận tiếp theo.

Sài Gòn FC sa sút nhanh quá! Từ sau khi họ thất bại chiến dịch Nhật hóa CLB với hàng loạt quân tướng từ Nhật vội đến vội đi, chưa kịp để lại chút dấu ấn nào. Những cái tên cũ Quốc Long, Văn Triền, Văn Phong, Công Thành, Việt Phong… như tre đã già mà măng không chịu mọc. Đội hình ra sân chính thức của Sài Gòn FC thuộc hàng cao niên nhất V-League với bình quân trên 30 tuổi cho thấy họ không còn sung sức. Sài Gòn FC để thua 13 bàn và chỉ ghi có năm bàn thắng sau 540 phút đã nói thay điều đó.

Có thể những trận sau gặp B. Bình Dương, Nam Định, Hà Tĩnh, TP.HCM sẽ giúp Sài Gòn FC gượng dậy chắt chiu điểm số tìm đường trụ hạng, còn trận làm khách tối nay đã thấy trước sự trắng tay. Hà Nội dưới thời HLV Chun Jae-ho người Hàn Quốc không mạnh như cách đây vài năm nhưng đội bóng của bầu Hiển vẫn thừa sức “làm gỏi” đối thủ Sài Gòn FC đang hồi rệu rã.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.