Roy Keane không tiếc lời nhiếc móc hàng thủ Man Utd

Cựu thủ quân của Man Utd dùng từ "đáng hổ thẹn" khi nhắc đến Daley Blind và Antonio Valencia sau thất bại 1-2 ở tứ kết FA Cup gặp Arsenal tối 9/3.

Được thi đấu trên sân nhà với khát khao chiến thắng để duy trì hy vọng đoạt danh hiệu khả dĩ duy nhất mùa này nhưng Man Utd thi đấu không như ý, đặc biệt là hàng thủ. Hệ thống phòng ngự ba người của HLV Louis van Gaal một lần nữa tỏ ra bất cập, dẫn đến cả hai bàn thua trận này.

Ở tình huống đầu tiên Alex Oxlade-Chamberlain đảo qua một loạt cầu thủ áo đỏ ngay trước mặt cấm địa rồi tỉa xuống cho Nacho Monreal thoải mái dứt điểm vào góc hẹp thành bàn. Wayne Rooney rất nhanh sau đó gỡ hoà cho đội chủ sân Old Trafford bằng cú đánh đầu uy lực từ quả tạt của Angel Di Maria. Tuy nhiên từ đường chuyền về lỗi của Valencia trong hiệp hai, Danny Welbeck thoát xuống, vượt qua cả thủ thành David De Gea rồi dứt điểm vào khung thành trống. 

1-1497-1425943249.jpg

Keane có lý do để nặng lời với các cầu thủ hiện tại của Man Utd. Ảnh chụp màn hình.

"Hệ thống phòng ngự của Man Utd đã để lộ quá nhiều kẽ hở", Roy Keane bình luận. "Trong bàn thua đầu tiên, Blind và Valencia thực sự đáng xấu hổ. Họ không chịu phối hợp với nhau để ngăn chặn. Đó đều là những lỗi sơ đẳng. Gặp một đội bóng chất lượng như Arsenal và trao cho họ những khoảng trống như thế thì bạn đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra".

"Bàn thua thứ hai thì quá choáng váng rồi, nó thậm chí tồi tệ hơn bàn đầu tiên. Phil Jones đã có thời gian phá bóng và đáng ra cậu ta có thể làm tốt hơn. Trong khi đó Valencia đã cóng chân từ sau bàn thua đầu tiên và rất thiếu cảm giác khi thực hiện đường chuyền về chết người đó", Keane phân tích tiếp. "Trong tình huống này David De Geae có lẽ nên chấp nhận nguy cơ bị truất quyền thi đấu và đốn ngã Danny Welbeck. Đôi khi bạn phải biết hy sinh".

Theo Hà Đồ (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.