Tự truyện gây bão của Roy Keane về M.U:

Roy Keane đã đánh bầm mắt Peter Schmeichel thế nào?

 (PLO) – Trong cuốn tự truyện của mình, cựu đội trưởng M.U Roy Keane đã tiết lộ thông tin chấn động về cuộc ẩu đả giữa anh và thủ môn Peter Schmeichel. Kết quả của ‘màn tỷ thí’ là Keane bị trẹo ngón tay còn Schmeichel bị bầm mắt.

Trong tour du đấu tại Châu Á vào năm 1998, Keane và Schmeichel đã có màn đánh nhau bằng tay chân trong 10 phút tại tầng 27 khách sạn tại Hongkong.

Keane nói, “Giữa tôi và Schmeichel có chút mâu thuẫn kéo dài trong nhiều năm. Trong chuyến du đấu tại Hongkong chúng tôi đã giải quyết mâu thuẫn bằng tay chân.

Schemeichel nói với tôi, “Tao nhịn mày đủ rồi đấy. Đã đến lúc chúng ta giải quyết mọi chuyện tại đây. Tôi không đắn đo trả lời “được thôi” và thế là chúng tôi lao vào nhau trong khoảng 10 phút. Kết quả là sáng hôm sau ngón tay tôi bị trẹo còn Schmeichel bị tôi đánh bầm mắt.

Màn ẩu đả giữa hai huyền thoại đội bóng chủ sân Old Trafford diễn ra dưới sự chứng kiến của Nicky Butt và Sir Bobby Charlton. Khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Sir Bobby Charlton đã thức dậy và chứng kiến gần như toàn bộ vụ việc.

Sau khi biết sự việc HLV Alex Ferguson đã rất tức giận và gọi cả hai là ‘nổi ô nhục của đội bóng’.

Keane cho biết, “Schmeichel đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Tôi ngưỡng mộ anh vì điều đó. Đáng ra, Sir Bobby Charlton đã có thể ngăn vụ ẩu đả nhưng ông ta đã không làm điều đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.