Ronaldo vào sân cũng không thay đổi được tình thế trước Việt Nam

(PLO)- Tờ Bola (Indonesia) khẳng định, việc HLV Shin Tae-yong tung Ronaldo vào sân cũng không thể giúp U-23 Indonesia thay đổi tình thế trước U-23 Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Indonesia đã thua đậm trong trận đầu tiên tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 với tỉ số 0-3 trước U-23 Việt Nam.

“Các cầu thủ trẻ Garuda không ghi được bàn thắng nào. Điều đó phản ánh một hàng công buồn tẻ của đội bóng ông Shin Tae-yong. Hàng công yếu kém không chỉ là vấn đề của đội tuyển Indonesia, mà nó còn lây lan sang U-23 Indonesia, đội đang gặp khó khăn tại SEA Games 31. Minh chứng là Garuda đã bị đội chủ nhà Việt Nam đè bẹp 3-0 vào đêm qua (6-5)”, tờ Bola (Indonesia) chua chát bình luận.

Irfan Jauhari đá chính trong trận U-23 Indonesia thua Việt Nam 0-3. ẢNH: BOLA

Irfan Jauhari đá chính trong trận U-23 Indonesia thua Việt Nam 0-3. ẢNH: BOLA

Irfan Jauhari được HLV Shin Tae-yong bố trí đá tiền đạo ngay từ đầu và thực sự anh chơi không quá tệ. Tuy nhiên, tiền đạo 21 tuổi này lại thiếu nguồn cung cấp bóng từ hàng tiền vệ Indonesia.

Irfan Jauhari lãng phí rất nhiều sức lực khi phải lùi sâu tìm bóng. Cần phải lưu ý rằng, Irfan Jauhari chỉ có 1 cơ hội để “nổ súng” trong hiệp hai, nhưng nó đã bị các hậu vệ Việt Nam cản phá thành công.

Cựu tuyển thủ quốc gia Indonesia và hiện là trợ lý HLV Arema FC, Kuncoro cho biết: “Nếu các tiền đạo thiếu nguồn cung cấp bóng, vấn đề của Indonesia không chỉ nằm ở hàng tiền đạo. Tôi thấy có nhiều yếu tố, hàng tiền vệ không cầm bóng được. Trong khi đó, Việt Nam cũng thi đấu rất tốt. Những năm gần đây, họ đã có một thế hệ vàng”.

Thật ra, thành phần U-23 Indonesia tham dự SEA Games 31 không quá tệ, nhất là trên hàng công. Ở hiệp 1, Irfan Jauhari được hỗ trợ bởi hai cầu thủ từng tu nghiệp ở nước ngoài là Saddil Ramdani và Egypt Maulana Vikri. Trong khi đó ở hiệp 2, Ronaldo Kwateh vào sân cũng không thay đổi được tình thế trước Việt Nam, tờ Bola nhận định.

Ronaldo của Indonesia vào sân cũng không làm được gì trước các cầu thủ Việt Nam. ẢNH: BOLA

Ronaldo của Indonesia vào sân cũng không làm được gì trước các cầu thủ Việt Nam. ẢNH: BOLA

Kuncoro tiếp tục: “Thành phần U-23 Indonesia là không tệ. Họ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như thi đấu ở nước ngoài. Có lẽ phải mất thời gian để họ thích nghi vì đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên và họ gặp chủ nhà Việt Nam, một đội rất mạnh”.

Rất có thể ở những trận tiếp theo của Indonesia, cụ thể là gặp Đông Timor, Philippines và Myanmar, Irfan Jauhari sẽ “xuất hiện khốc liệt hơn và chơi bùng nổ hơn” khi mà trình độ của Indonesia vẫn dưới tầm Việt Nam.

Kuncoro nhận định: “Không nên đánh giá thấp các đội nước khác. Đối với Việt Nam, bóng đá nước họ những năm gần đây tiến bộ và phát triển nhanh hơn so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á”.

Indonesia rất cố gắng nhưng cũng không thể ngăn cản được "bước chạy" của U-23 Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Indonesia rất cố gắng nhưng cũng không thể ngăn cản được "bước chạy" của U-23 Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Về những trận đấu tiếp theo tại SEA Games 31, U-23 Indonesia vẫn có thể có những sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công. Ngoài Irfan Jauhari và Ronaldo, Indonesia còn có tiền đạo của CLB Persik Kediri, Muhammad Ridwan, người vẫn chưa ra sân trong trận đấu với Việt Nam.

Phong cách chơi bóng của Muhammad Ridwan, 21 tuổi có chút khác biệt. Ridwan có thể là mẫu tiền đạo thuần túy, không phải kiểu đá dạt cánh và di chuyển rộng như Irfan Jauhari và Ronaldo. Tuy nhiên, Kuncoro cho rằng Ridwan không phải là mẫu tiền đạo ưa thích trong sơ đồ chiến thuật của HLV Shin Tae-yong.

Kuncoro nói: “Nếu bạn quan sát kỹ cho đến nay, HLV Indonesia Shin Tae-yong thích những mẫu cầu thủ chăm chỉ hơn. Ông hiếm khi “sắp đặt” một mẫu tiền đạo thuần túy trong đội hình Indonesia”.

HLV Shin Tae-yong không thích mẫu tiền đạo cắm đúng nghĩa. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Shin Tae-yong không thích mẫu tiền đạo cắm đúng nghĩa. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Điều này thể hiện rõ qua việc ông Shin mang đến SEA Games 31 nhiều cầu thủ chạy cánh hơn. Irfan Jauhari và Ronaldo, những người là tiền đạo chủ lực tại CLB thường được HLV Shin tae-yong bố trí đá tiền đạo cánh. Vì vậy, bản năng sát thủ của họ không được phát huy tốt. Kuncoro kết luận: “Nhưng điều này (chiến thuật) lại là “khẩu vị” của HLV Shin Tae-yong”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.