Ronaldo lẫn Benzema đều lỗi hẹn với 'ông lớn' Đông Á

(PLO)- Ronaldo lẫn Benzema đều ngậm ngùi dừng cuộc chơi ở sân chơi châu lục AFC Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự trùng hợp hy hữu khi hai cựu siêu sao Real Madrid Ronaldo và Benzema đều “out” khỏi tứ kết AFC Champions League. Nhà vô địch khu vực Đông Á hết cơ hội chạm trán với hai siêu sao này. 2 CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League mùa trước của Saudi Arabia là Al Nassr và Al Ittihad đều phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu hàng đầu châu Á cấp CLB.

AL Hilal.jpeg
Al Hilal loại Al Ittihad với bốn bàn trắng. Ảnh: AFC

Ronaldo và Benzema không thể đưa đội của mình đi tiếp ở sân chơi châu lục, nhưng có lẽ Ronaldo đau đớn hơn Benzema bởi Al Nassr của Ronaldo tập hợp “những vì sao sáng”, ngoài Ronaldo còn có Sadio Mane, Talisca, Brazovic và rất nhiều tuyển thủ Saudi Arabia.

Ronaldo và đồng đội Al Nassr đã bị “kèo dưới” Al Ain đến từ UAE loại theo cách rất đau đớn. Lượt đi tại UAE, Al Nassr đã thua Al Ain 0-1, về sân nhà đá lượt về, Al Nassr thắng lại 4-3 sau hai hiệp phụ. Hai đội bước vào loạt luân lưu, Al Nassr chỉ có mỗi Ronaldo sút thắng từ chấm 11m, còn lại đều sút hỏng. Al Nassr nổi danh như cồn ở Trung Đông, trong khi đó, Al Ain, nơi Hernan Crespo dẫn dắt chẳng là gì so với Al Nassr nhưng đã “đè” Al Nassr để tiến vào bán kết.

Crespo-Ronaldo.jpg
HLV Hernan Crespo của CLB Al Ain chia sẻ với Ronaldo sau khi Al Nassr phải chia tay. Ảnh: A.N

Trong khi đó, Al Ittihad bị loại bởi đồng hương Al Hilal. Benzema trong màu áo Al Ittihad không làm ăn gì được, trong khi đó Neymar, người của Al Hilal nhưng đang dưỡng thương sau khi mổ gối. Hai lượt trận tứ kết AFC Champions League này là “derby Riyadh”. Kết cục Al Hilal đánh bại Al Ittihad 4-0 (mỗi trận thắng 2-0).

Tuy nhiên Benzema không đau đớn bởi Al Hilal là ông lớn và thậm chí lớn nhất Saudi Arabia khi họ đã bốn lần lên ngôi giải này (cao nhất Saudi Arabia) và FIFA Club World Cup 2022 họ từng vào chung kết và thua Real Madrid. Al Hilal cũng đang dẫn đầu Saudi Pro League mùa này, với khoảng cách lên đến 12 điểm so với đội xếp thứ hai là Al Nassr của Ronaldo.

Ronaldo-1.jpg
Ronaldo thất vọng vì đồng đội phá phạt đền kém quá. Ảnh: K.T

Trên khán đài, Neymar ngồi xem đồng đội Al Hilal đánh bại Al Ittihad cả hai lượt trận. Neymar ngồi cười rất tươi và trông rất thư giãn. Như vậy những mục tiêu cao của hai CLB Al Nassr và Al Ittihad là lên ngôi ở sân chơi châu lục đã phá sản từ tứ kết.

Hai đội này sở hữu những siêu sao như Benzema, Kante, Ronaldo, Sadio Mane....nhưng không phải dễ dàng vô địch, dù AFC Champions League mùa này chỉ đang ở giai đoạn cạnh tranh cấp khu vực, cụ thể ở đây là khu vực Tây Á. Khu vực Đông Á cũng đang tìm nhà vô địch để chạm trán với đại diện Tây Á là đội thắng của cặp đấu Al Ain-Al Hilal qua trận chung kết toàn giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.