Ronaldo làm màu quá!

(PLO)-Ronaldo làm màu. đội trưởng Bồ Đào Nha thử dùng vài giọt nước mắt và thế giới phản ứng ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sút hỏng quả phạt đền trong loạt luân lưu Ronaldo làm màu khóc tức tưởi và buồn bã bước vào đường hầm.

Ronaldo làm màu hay đã đến cái tuổi “mong manh dễ vỡ”.

Từ sáng đến chiều ngày 2-7 cả thế giới tốn không biết bao nhiêu là giấy mực ngay cả trên các trang mạng xã hội cũng đều bàn tán, phiếm luận, “ném đá”, chia sẻ chuyện Ronaldo đá hỏng quả phạt đền.

Ronaldo-1.jpg
Ông thầy Roberto Martinez vỗ về Ronaldo. Ảnh: AFP

Có gì mà phải ồn ào thế!? Quan trọng là Bồ Đào Nha vẫn thắng, đánh bại Slovenia những 3-0 ở loạt luân lưu nhờ người hùng thủ môn Diogo Costa mà.

Làm màu thôi, bản lĩnh và từng trải như Ronaldo đá hỏng phạt đền, cũng chẳng phải là quả phạt đền hỏng định mệnh khiến Bồ Đào Nha phải “check out” khỏi nước Đức mà làm gì phải khóc!

Cỡ như Ronaldo, nước mắt phải dùng cho ngày chiến thắng chứ không phải là sút hỏng khi mà đồng đội đã làm thay, nhất là thủ môn Diogo Costa.

Ronaldo cũng chẳng phải thuộc dạng “mong manh dễ vỡ”. Chẳng qua “anh cả” của tuyển Bồ Đào Nha làm màu mà thôi.

Huyền thoại cỡ nào cũng có thể sút hỏng 11m, đằng này hỏng một quả mà thắng luân lưu 3-0 sao lại khóc. Đã thế ông thầy Tây Ban Nha Roberto Martinez đã phải dỗ dành là dành khối lượng thời gian rất lâu trong buổi họp báo sau trận đấu để nói về nước mắt của Ronaldo.
Còn nhớ nhiều năm về trước khi Messi đá hỏng quả phạt đền chung kết Copa America trên đất Mỹ, đó là quả phạt đền quyết định, mà Messi đã sút hỏng... Anh lại ngồi thừ ra và sau đó tuyên bố chia đội tuyển Argentina với lý do bị áp lực quá, bị so sánh với huyền thoại Maradona.

Ngay sau đó thì chính Maradona lên tiếng động viên và cả Tổng thống Argentina cũng lên tiếng động viên mong Messi tiếp tục phục đội tuyển. Cuối cùng chiếc cúp vàng thế giới cũng đến với Messi và đồng đội tại Qatar hai năm về trước, cả nước Argentina hết so sánh với Maradona.

Cuộc đời của những huyền thoại Pele, đến Maradona, Messi, rồi ngay cả Ronaldo cũng đã nhiều lần hỏng ăn từ chấm 11m.

Quả phạt đền hỏng ăn thành tội đồ chính là huyền thoại Roberto Baggio ở loạt cuối cuối cùng trận chung kết World Cup 1994 giữa Ý và Brazil trên đất Mỹ...còn chưa làm cho Baggio gục ngã.

Đằng này Bồ Đào Nha đánh bại Slovenia đến 3-0 ở loạt luân lưu mà Ronaldo khóc làm gì?

Ronaldo đã biết chọn “điểm nhấn” cho báo chí nói về mình, bàn tán về mình, nói đậm về mình không phải là quả phạt đền hỏng mà những giọt nước mắt sau quả phạt đền hỏng ấy.

Làm trò thôi chứ có gì mà phải khóc. Sút hỏng phạt đền nhưng đội thắng áp đảo ở luân lưu mà.

Euro 2024 một Euro mà Ronaldo chưa tạo dấu ấn nhiều ở cái tuổi 39, nhạt nhòa và thậm chí hơi xấu xí ở trận thua Gruzia 0-2...

Nay Ronaldo thử dùng vài giọt nước mắt coi thế giới phản ứng ra sao mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.