Ronaldo bật khóc và cãi thầy Santos

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã thất vọng và tranh cãi với HLV Fernando Santos sau khi đội nhà bị Serbia ghi bàn ở phút cuối cùng trận đấu, khiến Bồ Đào Nha bỏ lỡ quyền tự quyết tham dự FIFA World Cup 2022.

Trong một video từ TNT Sports Brazil, người ta thấy Cristiano Ronaldo tranh cãi với ông thầy Santos sau tiếng còi mãn cuộc. Anh ngồi bệt xuống sân bật khóc và ném chiếc băng đội trưởng vì quá buồn.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Serbia là cuộc đối đầu trực tiếp cho suất dự World Cup. Cả hai bên đang có 17 điểm và còn một trận để đấu cho chiếc vé tham dự World Cup ở Qatar mùa Đông năm sau. Thật trùng hợp đây lại là cuộc chơi giữa hai đội đang nắm quyền tự quyết số phận của mình.

Bồ Đào Nha khởi đầu xuất sắc khi Renato Sanches mở tỉ số ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, ngôi sao của Ajax, Dusan Tadic đã cân bằng cách biệt ở phút 33 trước khi Aleksandar Mitrovic ghi bàn thắng muộn để đưa Serbia đến với FIFA World Cup 2022 tại Qatar.

Ronaldo thất vọng với cái thua đau của tuyển Bồ Đào Nha khiến mất vé đến Qatar sớm về tay Serbia. Ảnh: CGI.

Bản thân Cristiano Ronaldo không có trận đấu hay nhất do không tạo ảnh hưởng tích cực đến đồng đội. Tiền đạo 36 tuổi chỉ có 3 cú sút trong cả trận, hai lần đi chệch mục tiêu trong khi một lần bị cản phá.

Cristiano Ronaldo như lá bùa hộ mệnh của Bồ Đào Nha trong suốt chiến dịch vòng loại của họ. Ngôi sao của Manchester United đã ghi được 6 bàn thắng, trong đó có một cú hat trick vào lưới Luxembourg hồi đầu năm.

Thua trận, những cầu thủ của HLV Santos cần phải tham dự tranh vé vớt trực tiếp vào tháng 3 năm sau mới đảm bảo suất chơi của họ ở World Cup. Ông thầy người Bồ Đào Nha nói với các phương tiện truyền thông: "Chúng tôi đã ghi bàn thắng và có những khoảnh khắc ban đầu rất tốt. Nhưng sau đó, các cầu thủ lùi sâu rất nhiều. Họ rất cố gắng nhưng vẫn không thể lật ngược tình thế. Serbia giỏi hơn. Chúng tôi đã chơi với sự sợ hãi và lo lắng. Đó là trách nhiệm của tôi".

Tiền đạo của Bồ Đào Nha thất vọng rơi nước mắt sau trận đấu trong sự an ủi của cầu thủ đội bạn. Ảnh: CGI.

Khi được hỏi về vòng tranh vé vớt, ông Santos nói thêm: "Chúng tôi sẽ đến Qatar. Có thể Bồ Đào Nha đã chưa làm những gì nên làm, nhưng chúng tôi sẽ ở đó. Chúng tôi luôn chơi để giành chiến thắng với một thế trận tấn công. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như mong muốn”.

Về những va chạm với tiền đạo con cưng Ronaldo, ông Santos lảng tránh: “Tôi không có vấn đề gì với Ronaldo cả. Đó chỉ là những giây phút nóng giận thông thường trong bóng đá. Mọi thứ ở đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn ổn".

Thầy trò Santos sẽ phải cố gắng và vượt qua vòng loại trực tiếp. Đội vô địch Euro 2016 được xếp vào nhóm hạt giống số 1, về mặt lý thuyết sẽ giúp họ rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng.

Ronaldo cảm nhận những khó khăn trong khao khát lần thứ năm liên tiếp tham dự vòng chung kết World Cup. Ảnh: CGI.

Cristiano Ronaldo hy vọng sẽ đủ điều kiện tham dự World Cup thứ năm liên tiếp tại Qatar vào năm sau. World Cup đầu tiên của anh với Bồ Đào Nha là vào năm 2006 tại Đức. Kể từ đó, người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần đã tham gia qua mọi giải đấu cùng Selecao châu Âu. Năm 2006 cũng là năm Bồ Đào Nha gần nhất đến chức vô địch World Cup nhưng cuối cùng về thứ 4 trong giải đấu danh giá.

World Cup 2022 tại Qatar là cơ hội cuối cùng để Ronaldo vô địch World Cup cùng đội bóng quê hương. Bồ Đào Nha đã bị loại ở vòng 16 đội năm 2018 dù Cristiano Ronaldo đã ghi 4 bàn thắng, bao gồm một hat trick vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Cristiano Ronaldo có một thành tích tốt ở World Cup. Cựu ngôi sao của Real Madrid và Juventus đã ghi 7 bàn sau 17 trận ở tất cả các giải đấu. Anh hiện có 115 bàn sau 184 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, một kỷ lục của bóng đá quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.