Real Madrid gây hỗn loạn ở chung kết Cúp nhà Vua

(PLO)- Chuẩn bị cho trận chung kết Cúp nhà Vua vào rạng sáng 27-4 rơi vào hỗn loạn khi Real Madrid cáo buộc tổ trọng tài có “thái độ thù địch” và yêu cầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vào cuộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bầu không khí trước trận chung kết Cúp nhà Vua giữa Real Madrid và Barcelona trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha công khai chỉ trích tổ trọng tài điều hành trận đấu, cáo buộc họ có “sự thù địch rõ rệt” với CLB và yêu cầu RFEF có hành động thích đáng.

Nguồn tin từ Real Madrid xác nhận rằng CLB đã quyết định tẩy chay mọi hoạt động trước trận đấu Cúp nhà Vua sau khi trọng tài chính Ricardo de Burgos Bengoetxea tổ chức một buổi họp báo đầy cảm xúc vào cuối tuần qua, nơi ông bật khóc khi nhắc đến đoạn video chỉ trích mình được phát sóng trên kênh RMTV của Real. Theo Real, hành động tổ chức họp báo cá nhân của De Burgos chỉ một ngày trước trận đấu là một “xung đột lợi ích nghiêm trọng”.

Dù CLB không chính thức yêu cầu thay đổi tổ trọng tài ở chung kết Cúp nhà Vua, họ cho rằng đội ngũ điều hành trận đấu nên được thay thế để đảm bảo tính công bằng. Trong một thông cáo, Real Madrid bảo vệ kênh RMTV là “được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận” và nhấn mạnh tổ trọng tài “thể hiện sự thù địch rõ ràng và công khai” với CLB.

Cúp nhà Vua
Real Madrid có nhiều động tác nhắm vào trọng tài chính ngay trước trận chung kết Cúp nhà Vua gặp đại kình địch Barcelona. Ảnh: GETTY.

“Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Real Madrid hy vọng rằng những người có trách nhiệm tại RFEF và Ủy ban trọng tài sẽ có những hành động phù hợp, bảo vệ uy tín của các tổ chức mà họ đại diện”, thông cáo của Real viết. Tuy nhiên, Chủ tịch RFEF Rafael Louzan từ chối bình luận về phát biểu của Real cũng như khả năng thay đổi tổ trọng tài ở chung kết Cúp nhà Vua, thay vào đó kêu gọi “sự bình tĩnh, trách nhiệm và lý trí từ tất cả các bên”.

Không lâu sau, Real Madrid tiếp tục đưa ra tuyên bố thứ hai, phủ nhận tin đồn rằng họ đã cân nhắc rút lui khỏi trận chung kết: “Trước những tin đồn lan truyền trong vài giờ qua, Real Madrid xin khẳng định rằng đội bóng chưa từng cân nhắc việc rút khỏi trận chung kết.

CLB hiểu rằng những phát biểu thiếu phù hợp và không may mắn từ phía tổ trọng tài chỉ 24 giờ trước trận chung kết Cúp nhà Vua không nên làm ảnh hưởng tới một sự kiện thể thao có tầm vóc toàn cầu, sẽ được hàng trăm triệu người trên khắp thế giới theo dõi. Real Madrid tin rằng giá trị của bóng đá cần được đề cao, bất chấp thái độ thù địch và thù oán được thể hiện một lần nữa từ phía trọng tài dành cho CLB của chúng tôi”.

real-madrid-gay-hon-loan-o-chung-ket-cup-nha-vua (2).jpg
Siêu kinh điển gặp rắc rối vì những nghi ngờ về trọng tài từ phía Real. Ảnh: GETTY.

Vụ việc bắt đầu từ đoạn video được RMTV đăng tải, trong đó chỉ ra nhiều sai lầm trong sự nghiệp cầm còi của De Burgos. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi video chỉ trích trọng tài từ phía RMTV. Trong buổi họp báo đầy xúc động, De Burgos chia sẻ: “Khi một đứa trẻ đến trường và bị bạn bè trêu chọc rằng bố nó là kẻ lừa đảo, cảm giác đó thật kinh khủng”.

Ông De Burgos nhấn mạnh sự chính trực cá nhân và những khó khăn mà nhiều trọng tài – từ chuyên nghiệp đến phong trào – đang phải đối mặt: “Tôi cố gắng dạy con trai mình rằng bố nó là người trung thực, rằng tôi cũng có thể mắc sai lầm như bất kỳ vận động viên nào khác. Nhưng thực sự rất khó khăn, tôi không mong ai phải trải qua điều này”.

Trọng tài VAR của trận chung kết, ông Pablo Gonzalez Fuertes – ngồi cạnh De Burgos trong buổi họp báo – cũng phát biểu đầy ẩn ý: “Chỉ vài ngày nữa thôi, mọi người sẽ thấy. Chúng tôi sắp tạo nên lịch sử và sẽ không tiếp tục chịu đựng những gì đang xảy ra. Đình công ư? Mọi người sẽ sớm biết”.

real-madrid-gay-hon-loan-o-chung-ket-cup-nha-vua (4).jpg
Real lo ngại trọng tài thiếu công tâm ở trận chung kết Cúp nhà Vua. Ảnh: GETTY.

Real cho rằng phát biểu của Fuertes mang tính “đe dọa” và “hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc công bằng, khách quan và trung lập mà một tổ trọng tài cần có trước một trận đấu lớn như vậy”. Trong khi đó, HLV Barcelona – Hansi Flick – cũng lên tiếng bảo vệ đội ngũ trọng tài: “Với tôi, đây chỉ là một môn thể thao, là một trận đấu. Làm bóng đá, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ không chỉ cầu thủ mà còn tất cả những người tham gia trận đấu”.

Vấn đề trọng tài tại Tây Ban Nha đã được RFEF cảnh báo từ lâu, sau khi trọng tài Jose Munuera Montero bị công kích dữ dội vì truất quyền thi đấu của Jude Bellingham. Trước đó, Real cũng đã gửi thư khiếu nại lên RFEF sau thất bại 0-1 trước Espanyol, chỉ trích nhiều quyết định gây tranh cãi từ phía tổ trọng tài. Còn hiện tại, bóng chưa lăn đã rối vì yêu cầu thái quá của Real.

Đội tuyển Malaysia e ngại sức mạnh của Việt Nam

Đội tuyển Malaysia e ngại sức mạnh của Việt Nam

(PLO)- Trong quá trình tái thiết và bổ sung lực lượng, HLV trưởng đội tuyển Malaysia – Peter Cklamovski – tỏ ra thận trọng và đầy tôn trọng khi nhắc đến đối thủ Việt Nam trước cuộc đối đầu sống còn ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.