Rangnick: 'Chúng tôi là Manchester United'

(PLO)- Thủ môn David De Gea đau đớn tuyên bố, các cầu thủ Manchester United thiếu khát khao chiến thắng. Còn HLV Ralf Rangnick khẳng định không có bất kỳ lời bào chữa nào về thất bại trước Everton ở vòng 31 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã có một ngày khốn khổ ở Merseyside khi bị đội đang có nguy cơ rớt hạng Everton hạ gục với tỉ số 1-0 trên sân Goodison Park ở vòng 31 Premier League.

MU tiếp tục có một màn trình diễn tệ hại nữa khi cú sút của Anthony Gordon đập vào người Harry Maguire đổi hướng khiến thủ môn David De Gea đứng chôn chân nhìn bóng chui vào lưới.

Sau đó, MU nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng những pha dứt điểm của Ronaldo, Pogba hay Rashford đều bị thủ môn Pickford xuất sắc ngăn cản. Trận thua này khiến MU càng có nguy cơ lớn không hoàn thành mục tiêu lọt Top 4 Premier League mùa này.

Đội chủ sân Old Trafford xếp tận vị trí thứ 7 với 51 điểm, kém vị trí thứ tư của Tottenham 3 điểm, lại còn thi đấu nhiều hơn 1 trận khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.

De Gea thất vọng với sự thiếu khát khao của MU. ẢNH: BT SPORTS

De Gea thất vọng với sự thiếu khát khao của MU. ẢNH: BT SPORTS

Quan trọng hơn, phong độ thời gian gần đây của MU là quá tệ và khó có khả năng thay đổi trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Sau trận đấu, thủ môn David De Gea đau đớn cho rằng cả đội MU thiếu khát khao chiến thắng và đó chính là nỗi ô nhục.

Thủ môn người Tây Ban Nha, David De Gea giận dữ cho biết: “Họ (Everton) đã chơi bóng hôm nay trong sự mệt mỏi (MU có nhiều ngày nghỉ hơn) nhưng họ có khát khao nhiều hơn chúng tôi.

Điều đó là không thể chấp nhận được. Đó là nỗi ô nhục của chúng tôi. Manchester United cần phải giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này”.

MU càng chơi càng sa sút. Trận thua này diễn ra 7 ngày sau khi “quỷ đỏ” hòa thất vọng 1-1 trước Leicester City trên sân nhà Old Trafford. Giải thích về thất bại của MU, HLV tạm quyền Rangnick phàn nàn về việc đội bóng của mình thiếu sự sáng tạo.

Rangnick nói MU không có bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại trước Everton. ẢNH: MIRROR

Rangnick nói MU không có bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại trước Everton. ẢNH: MIRROR

Rangnick cho biết: “Hiệp hai, chúng tôi thay người có khả năng sáng tạo hơn vào sân nhưng chúng tôi không thể chọn đúng thời điểm, hoặc quyết định không chính xác và không thể ghi bàn thắng nào trong 95 phút”.

Rangnick khẳng định trận thua này là không thể bào chữa khi nói thêm: “Đây không phải là một cái cớ. Chúng tôi là Manchester United, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp quốc tế.

Manchester United sẽ có người quản lý mới vào mùa giải tới. Và nếu điều này được công bố ngay bây giờ hay trong 10, 20 ngày nữa, nó cũng không ảnh hưởng gì đến trận đấu ngày hôm nay. Đó không phải là “bằng chứng” để đổ lỗi hay bào chữa cho bất cứ ai”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.