Rafael Nadal bật khóc trên bục đăng quang tại Roland Garros

Rafael Nadal đã không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc trên bục đăng quang, khi đón nhận chiếc cúp Roland Garros thứ 9 trong sự nghiệp - chiếc cúp đã giúp anh lập nên hàng loạt những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu."
Rafael Nadal bật khóc trên bục đăng quang tại Roland Garros ảnh 1Nadal không ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. (Nguồn: AP)
Trong trận chung kết đêm qua, "ông vua sân đất nện" đã cho người hâm mộ thấy được sự khát khao giành chiến thắng của anh lớn như thế nào. Dù bị dẫn trước 3-6 ngay set đầu tiên, song Nadal vẫn vùng lên mạnh mẽ để hoàn tất màn ngược dòng 7-5, 6-2 và 6-4.

"Roland Garros luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt đối với tôi.  Có quá nhiều kỷ niệm đẹp đã diễn ra và tôi thực sự xúc động khi trở thành một phần quan trọng của giải đấu này," Nadal nghẹn ngào cho biết."

Với việc đăng quang ở Roland Garros 2014, Nadal đã có tổng cộng 14 danh hiệu Grand Slam và chỉ còn kém Roger Federer đúng 3 danh hiệu nữa. Tuy nhiên, Nadal cho biết anh chưa hề nghĩ đến chuyện phá vỡ kỷ lục này.

"Federer đã có 17 danh hiệu Grand Slam, còn tôi có 14. Nhưng tôi không hề nghĩ tới chuyện phá kỷ lục của anh ấy. Nó không phải động lực. Tôi sẽ đi theo con đường riêng của mình. Khi nào dừng lại, tôi sẽ tính xem mình đã có bao nhiêu danh hiệu."

Trong khi đó, chia sẻ với báo giới cũng như người hâm mộ, Djokovic thừa nhận rằng, anh dù đã dốc hết sức nhưnng vẫn không thể đánh bại được Nadal trên mặt sân đất nện sở trường tại Paris.

"Tôi đã chơi với tối đa sức mạnh, toàn bộ sức lực và khả năng nhưng Rafa là tay vợt hay nhất," Djokovic thừa nhận. "Đánh bại Rafa trên mặt sân này quả thực là nhiệm vụ bất khả thi, nhất là khi anh ấy đã trình diễn một lối chơi quá tốt và một phong độ rất cao."/.

Rafael Nadal bật khóc trên bục đăng quang tại Roland Garros ảnh 2Djokovic và Nadal sẽ còn nhiều trận so tài đỉnh cao khác. (Nguồn: AP)
Theo Lâm Anh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.