Quyết định đá World Cup 2026 của Ronaldo là ý tưởng tồi?

(PLO)- HLV Fernando Santos đã chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại trước Morocco ở tứ kết World Cup 2022. Còn Ronaldo lại tuyên bố sẽ đá World Cup 2026.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hầu như tất cả những nhà chuyên môn đều cho rằng đó là một ý tưởng cực tồi của Ronaldo. Bởi World Cup 2026, Ronaldo đã 41 tuổi. Ronaldo vừa gia nhập CLB Al Nassr của Saudi Arabia, phong độ của anh lại tiếp tục xuống hơn nữa chứ không thể duy trì cao được.

Một tuyển thủ châu Âu về với bóng đá châu Á là phong độ sẽ xuống dần đôi khi chính cầu thủ đó không hề hay biết.

Thực chất Ronaldo cũng chưa quá rớt phong độ, nhưng về châu Á, về Al Nassr thi đấu thì trở thành vấn đề lớn của huyền thoại sống này. Ảnh: Getty

Thực chất Ronaldo cũng chưa quá rớt phong độ, nhưng về châu Á, về Al Nassr thi đấu thì trở thành vấn đề lớn của huyền thoại sống này. Ảnh: Getty

Khả năng đối kháng, sức mạnh, kỹ thuật, tư duy chiến thuật, bóng đá châu Á đứng sau nhiều khu vực khác lắm. Trong bóng đá, phải nói đến châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi rồi mới đến châu Á.

Hãy nhìn sự tiến bộ của Nhật và Hàn Quốc tại World Cup 2022, chính nhờ họ có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Ronaldo làm điều ngược lại thì thật khó để anh có phong độ cao để đá World Cup 2026.

Báo chí thế giới và thậm chí các HLV đều cho rằng, mục tiêu tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha đá World Cup 2026 là không hay cho chính bản thân Ronaldo. Anh nên có một kết thúc đẹp không nên “đeo bám” đội tuyển nữa. Ai cũng biết Ronaldo là kỷ lục gia từ màu áo tuyển đến cấp CLB, là tay săn bàn huyền thoại, hãy biết cách dừng đúng lúc thì luôn đẹp.

Báo chí đặt câu hỏi: “Nếu có sự hiện diện của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha thì anh có được hợp tác được với các đồng đội, các thế hệ trẻ của tuyển Bồ Đào Nha trong tương lai hay không. Một hiệu ứng từ MU đến tuyển Bồ Đào Nha cho thấy không có Ronaldo trong đội, mọi thứ dễ dàng hơn cho tập thể, còn có sự hiện diện của Ronaldo thì đồng đội rất cứng nhắc, rất thiếu sáng tạo và thậm chí không phải là chính mình. Hiệu ứng đó từ nhà cầm quân Eric Ten Hag ở MU đến Fernando Santos ở Bồ Đào Nha.

Sau khi HLV Santos thì ai sẽ ngồi ghế thuyền trưởng tuyển Bồ Đào Nha? Có phải “vị HLV còn giấu mặt” này là “phe Ronaldo”.

Cái tên được nhắc đến ngồi vào ghế tuyển Bồ Đào Nha chính là Jose Mourinho. Ông là thầy ruột của Ronaldo thời còn ở Real Madrid, thậm chí họ còn có chung người đại diện là cò Jorge Mendes. Báo chí thế giới nhìn nhận theo cách của mình, còn Ronaldo lại có một lý lẽ khác. Nếu như ông thầy của Ronaldo ở đội tuyển là Jose Mourinho thì có thể ông “dẹp loạn” để xây dựng đội tuyển Bồ Đào Nha quanh lối chơi của Ronaldo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.