'Quỹ sân nhà' cạn rồi Tài Em ơi!

(PLO)- Tiếp Cần Thơ trên sân Thống Nhất mà Sài Gòn FC trắng tay thì quả là áp lực cực lớn đang đặt lên thầy trò HLV Phan Văn Tài Em.

Tiếp Cần Thơ trên sân Thống Nhất nhưng Sài Gòm FC lại trắng tay, “quỹ sân nhà” của Sài Gòn FC cạn kiệt nhưng “xài quỹ” kiểu này thì hoang phí quá.

Sài Gòn FC ngày càng... mong manh.

Cần Thơ mùa này mạnh hơn, có chiều sâu hơn và chơi đa dạng hơn năm ngoái nhưng họ vẫn là những đội mà nếu như Sài Gòn FC đá sân nhà thì phải thắng. “Quỹ sân nhà” của Sài Gòn FC cạn đi, vơi đi trước các đối thủ như Cần Thơ thì quá nguy hiểm.

Ngoại binh của Sài Gòn FC chưa là đầu tàu cho toàn đội.

Trên sân Thống Nhất hôm nay, nếu muốn cải thiện và xa hơn là trụ hạng thì thầy trò HLV Tài Em phải có một trận thắng,hoặc ít ra cũng có được một trận hòa, tức có 1 điểm trong tay. Nhưng đằng này Sài Gòn FC đã thua, thua từ chính lỗi của mình, chứ Cần Thơ cũng không quá xuất sắc.

Tiếp Cần Thơ mà trắng tay thì Sài Gòn FC trông chờ vào đội nào?

Tiếp Cần Thơ trên sân Thống Nhất mà Sài Gòm FC trắng tay, vậy thì tiếp đội nào Sài Gòn FC mới có được chiến thắng để nuôi mục tiêu trụ hạng. Đó quả là bài toán nan giải của HLV Phan Văn Tài Em và toàn đội.

HLV Tài Em ngày một đối mặt thách thức lớn hơn.

Cầu thủ Sài Gòn FC không tinh, đã vậy các ngoại binh cũng chẳng phải là chỗ dựa của đội, họ thể hiện rất kém và không đóng vai trò đầu tàu trong ghi bàn cho đội, họ cũng chẳng phát động tấn công tốt được.

Có điều đặc biệt là Sài Gòn FC dường như có vẻ sa sút kể từ đầu giải. Cứ tưởng chừng như lượt trận thứ 5, họ thắng HA Gia Lai sẽ là một “bệ phóng”, một “cú hích” về mặt tinh thần và lối chơi, nhưng đội đã không làm được điều đó…

“Quỹ sân nhà” cạn kiệt, tiếp đối thủ vừa tầm nhưng cứ trắng tay ngay tại sân Thống Nhất thế này thì khó quá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.