Văn Toàn “không lối thoát” trên sân Thống Nhất

(PLO)- Dù làm khách ở sân Thống Nhất nhưng Văn Toàn và đồng đội như đá sân nhà vì lượng fan hâm mộ cực lớn. Còn HLV Phan Văn Tài Em thì không còn đường lùi...

Trong trận đấu cực căng Sài Gòn FC tiếp HA Gia Lai trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 5 V-League, thầy trò HLV Phan Văn Tài Em chỉ có con đường chiến thắng mới có thể hy vọng “ánh sáng cuối đường hầm” do từ đầu mùa đến trước vòng 5 đội chưa biết mùi chiến thắng.

Bà Hà Dịu đại diện thương hiệu NutiFood trao giải thưởng hạng ba cho các tác giả Hoàng Tùng và Duy Anh.

Về sân nhà mà lại đối đầu với HA Gia Lai thì cũng “khó nuốt trôi” với Sài Gòn FC. Trận đấu diễn ra rất căng và cuối cùng các cầu thủ chủ sân Thống Nhất không chỉ vô hiệu hóa được các chân sút U-23 như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn mà còn có chiến thắng 3-1 trước HA Gia Lai.

Ở trận này các mũi công của HA Gia Lai hầu như bị các hậu vệ Sài Gòn FC “bịt kín” không lối thoát và đội khách chấp nhận thua 1-3. Đây cũng là chiến thắng đầu tay của HLV Phan Văn Tài Em ở đấu trường V-League.

Tác giả Nguyễn Độc Lập (phải) được BTC trao giải nhất.

Trong trận đấu ấy, cú bấm máy của PV ảnh Nguyễn Độc Lập (báo Thanh Niên) đã ghi lại được khoảnh khắc mang tính bản lề của trận đấu, đó tiền đạo Văn Toàn bị hai “mũi gọng kìm” của Sài Gòn FC khóa chặt. Bức ảnh này có tên “Không lối thoát” đã đoạt giải cao nhất của cuộc thi tháng Sắc màu Nuti Café V-League 2018.

Tác phẩm "Không lối thoát" đoạt giải nhất

Ngoài tác phẩm “Không lối thoát” đoạt giải nhất, còn giải nhì thuộc về tác phẩm “Không chiến” của tác giả Nguyễn Minh Hoàng. Ba giải ba thuộc về “Cứu thua” của Trọng Đạt, “Tranh chấp” của Nguyễn Huy Anh và “Cảm xúc” của Hoàng Tùng.

Tác phẩm “Tôi là Oseni” của Phan Đoàn được 8.000 lượt “like” nên chiến thắng trong phân khúc tác phẩm được nhiều người yêu thích.

Ngoài ra còn có 20 giải khuyến khích của những PV ảnh thể thao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.