Quốc Việt lại khai hỏa, Học viện NutiFood JMG đi tiếp

(PLO)- Chiều 4-4, Học viện Nutifood JMG có trận thắng 2-1 trước U-19 Bình Định, qua đó vẫn giữ ngôi đầu và trở thành đội bóng đầu tiên của bảng C vào tứ kết giải vô địch U-19 quốc gia.

Không bất ngờ khi thầy trò Guillaume Graechen (Giôm) giành chiến thắng trước U-19 Bình Định, sau trận ra quân đại thắng U-19 Khánh Hòa đến 5-1 với cú hat trick của chân sút duyên Quốc Việt.

Chính tiểu tướng này chiều 4-4 lại làm dậy sóng cầu trường sân Bình Dương với bàn thắng sớm giúp đồng đội NutiFood JMG hưng phấn hơn mới ở phút thứ 9. Tận dụng pha ói bóng của thủ môn đối phương sau cú sút búa bổ của đội trưởng Trung Hiếu, rất nhanh chóng Quốc Việt băng vào dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số.

Quốc Việt ăn mừng bàn thắng sớm cho Học viện NutiFood JMG và sau hai trận, chân sút số 9 có đến bốn pha lập công ấn tượng. Ảnh: ANH THÔNG.

Lối chơi đậm chất kỹ thuật và đẹp mắt của học trò ông Giôm càng phát huy tác dụng nhờ bàn thắng giải tỏa sức ép phải thắng. U-19 NutiFood JMG với lứa cầu thủ năm ngoái còn đá giải U-17 quốc gia rất tự tin cầm bóng tạo ra những pha phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn, đẩy đối thủ vào thế chống đỡ vất vả.

Tuy nhiên, U-19 Bình Định cũng không phải dạng vừa với thế trận phòng ngự chặt và chờ thời cơ phản công nhanh. Thầy trò Phan Tôn Quyền biết mình biết người đã rất nhẫn nhịn cho NutiFood JMG nắm giữ thế trận. Thỉnh thoảng trong những đợt phản công nhanh, U-19 Bình Định cũng làm thót tim đối thủ ở các pha đối mặt thủ môn Hoàng An, hay một lần quả bóng bướng bỉnh lại tìm đúng cột dọc sau cú sút của Ngọc Tín.

Sự kiên nhẫn và nỗ lực của U-19 Bình Định rốt cuộc đã được đền đáp gần cuối hiệp một, khi các cầu thủ NutiFood JMG có dầu hiệu lơi lỏng. Gia Việt chuyền bóng như đặt cho Minh Thuận đánh đầu san bằng cách biệt.

Thế nhưng niềm hạnh phúc của U-19 Bình Định không tồn tại lâu. Bởi chỉ cần bốn phút đầu hiệp hai, học trò ông Giôm đã chóng vánh lập lại trật tự. Lại là một cú đánh đầu khác, Tuấn Tài đưa đội nhà NutiFood JMG dẫn trước, trong niềm vui khôn tả của giới hâm mộ.

Cầu thủ Học viện NutiFood có lợi thế về hình thể và sức mạnh hơn những đồng nghiệp trẻ. Ảnh: ANH THÔNG.

Dù vẫn giữ một lối đá tấn công kỹ thuật quyến rũ nhưng cầu thủ NutiFood JMG không ghi thêm bàn thắng nào và 3 điểm tiếp theo đủ giúp họ sớm nhận một vé vào tứ kết.

Một điều ấn tượng với lối chơi của U-19 NutiFood JMG tại giải đấu lần này, chính là nền tảng thể lực của các cầu thủ dưới 19 tuổi. Với các đồng đội cùng trang lứa, thể hình và thể trạng của họ cũng nhỉnh hơn khá nhiều.

Thầy Giôm bộc bạch: “So với các mùa giải U-19 trước đây, năm nay có đến 12 đội tham dự. Nó đồng nghĩa với việc các đội phải tính toán kỹ lưỡng cách phân bổ thể lực, con người cho từng trận đấu một.

Một trong những lợi thế của chúng tôi là các cầu thủ có được sự chăm sóc chu đáo từ đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng NutiFood. Từ ăn uống, nghỉ ngơi và chế độ sinh hoạt, tất cả đều lên lịch rất chi tiết, khoa học, để duy trì thể lực cầu thủ tốt cho từng trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.