Quay clip vợ đi sinh, bắt được hình ảnh “độc”

(PLO) – Một ông bố trẻ ở tiểu bang Texas (Mỹ) mong muốn quay lại hành trình đưa vợ đi sinh từ lúc ra xe cho đến khi vào phòng sinh. Thế nhưng, đây sẽ là chuyến đi sinh bất ngờ nhất của người vợ trẻ.

Đoạn clip chỉ dài khoảng 10 phút, từ lúc Kristin Dickerson bắt đầu cùng chồng ra xe để đi đến bệnh viện. Chồng của Kristin, Troy Dickerson, dự tính sẽ xin bác sĩ cho vào phòng sinh cùng với vợ. Tuy nhiên, anh không cần phải làm vậy nữa bởi vì Kristin đã sinh cho anh một hoàng tử ngay trước cửa bệnh viện.

Quay clip vợ đi sinh, bắt được hình ảnh “độc” ảnh 1

Bà bầu khệ nệ lên xe để đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip
 

Người mẹ trẻ bắt đầu thấy cơn gò bụng tăng mạnh và nhanh hơn rất nhiều chỉ ít phút sau khi lên xe. Cô liên tiếp kêu tên chồng và nói “em nghĩ không kịp rồi…không kịp…”. Troy vừa cố trấn an vợ mình vừa để máy quay vào túi. Hình ảnh lúc này chỉ là đoạn đường đang vùn vụt trước mắt cùng tiếng kêu la của Kristin. May mắn là nhà riêng của họ ở gần bệnh viện nên chưa đầy 10 phút họ đã đến nơi.

Kristin nặng nề ôm bụng bước xuống xe. Troy vội vã đưa chiếc xe đẩy tới. Trước khi anh chàng kịp hoàn hồn thì Kristin đã nói: “Em thấy đầu con rồi!”. Những gì diễn ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đôi vợ chồng trẻ.

Nhưng không kịp vào phòng sinh thì em bé đã đòi ra đời. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 10 y tá, bác sĩ trong bệnh viện ùa ra, cố gắng hỗ trợ cho Kristin lâm bồn ngay trên bậc thềm. Bà mẹ trẻ thậm chí còn không kịp nằm xuống thì đã nghe tiếng kêu vui mừng của chồng cô. Chính anh là người đỡ lấy đứa bé khi nó lọt khỏi lòng mẹ và hân hoan trao lại cho cô.

Các bác sĩ đã đưa tất cả máy móc, thuốc men, dụng cụ ra trước sảnh. Nhiều người vừa trợ giúp sản phụ vừa bật cười vì tình huống quá bất ngờ. Kristin đau đớn và hạnh phúc cũng cố gắng ôm lấy đứa con sơ sinh còn đỏ hỏn của mình và tìm cách…nhập viện.

Điều đặc biệt là tất cả hình ảnh này đều đã được chiếc máy quay mini Troy gắn ở ngực áo quay lại trọn vẹn.

Các bác sĩ đã chuyển cả "phòng sinh" ra hành lang. Ảnh cắt từ clip

Đứa bé trai xinh xắn được đặt tên là Truett. Kristin nói: “Tôi rất hạnh phúc vì có được những hình ảnh này. Dù hơi ngại ngần khi chia sẻ nhưng tôi nghĩ điều đó cần thiết để các bạn hiểu cơ thể của chúng ta sẽ tự hiểu nó phải làm gì trong tình huống khẩn cấp”.

Kristin hiện là một chuyên viên hướng dẫn sinh nở của bệnh viện. Cô cho biết lúc sinh hai con đầu Turner và Tillman chồng cô cũng làm thợ quay phim cho cô.

Hai mẹ con đã được an toàn vào thang máy để lên phòng nghỉ

Nhân Chính (theo Mirror)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.