Quan chức U-22 Indonesia té ngã vẫn bị tấn công là ai?

(PLO)- Một cuộc hỗn chiến diễn ra trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa U-22 Indonesia và Thái Lan.
Các cháu trên sân không ăn thua đủ, nhưng các trợ lý và lãnh đội châm ngòi cuộc ẩu đả. Ong Sumardji (áo quần đen sấp ngã) là Trưởng đoàn U-22 Indonesia. Trưởng đoàn Sumardji (mang kính) đã có pha ăn mừng khiêu khích khiến các trợ lý Thái Lan cay và lao ra ăn thua đủ. Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ vào sân kịp thời. Ảnh: ANH PHƯƠNG Trưởng đoàn Sumardji đã té ngã, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn lao vào đạp và tấn công. Ảnh: ANH PHƯƠNG Cầu thủ Koman Teguh (số 4, Indonesia, đỏ) và thủ môn Yoponwit (vàng) của Thái Lan bị trọng tài Kasim rút thẻ đỏ trong tình huống bạo lực này. Trưởng đoàn Sumardji bị tấn công không thương tiếc là vì ăn mừng quá khiêu khích phía Thái Lan.

Các cháu trên sân không ăn thua đủ, nhưng các trợ lý và lãnh đội châm ngòi cuộc ẩu đả.

Ong Sumardji (áo quần đen sấp ngã) là Trưởng đoàn U-22 Indonesia. Trưởng đoàn Sumardji (mang kính) đã có pha ăn mừng khiêu khích khiến các trợ lý Thái Lan cay và lao ra ăn thua đủ. Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ vào sân kịp thời. Ảnh: ANH PHƯƠNG Trưởng đoàn Sumardji đã té ngã, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn lao vào đạp và tấn công. Ảnh: ANH PHƯƠNG Cầu thủ Koman Teguh (số 4, Indonesia, đỏ) và thủ môn Yoponwit (vàng) của Thái Lan bị trọng tài Kasim rút thẻ đỏ trong tình huống bạo lực này. Trưởng đoàn Sumardji bị tấn công không thương tiếc là vì ăn mừng quá khiêu khích phía Thái Lan.

Ong Sumardji (áo quần đen sấp ngã) là Trưởng đoàn U-22 Indonesia.

Trưởng đoàn Sumardji (mang kính) đã có pha ăn mừng khiêu khích khiến các trợ lý Thái Lan cay và lao ra ăn thua đủ. Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ vào sân kịp thời. Ảnh: ANH PHƯƠNG Trưởng đoàn Sumardji đã té ngã, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn lao vào đạp và tấn công. Ảnh: ANH PHƯƠNG Cầu thủ Koman Teguh (số 4, Indonesia, đỏ) và thủ môn Yoponwit (vàng) của Thái Lan bị trọng tài Kasim rút thẻ đỏ trong tình huống bạo lực này. Trưởng đoàn Sumardji bị tấn công không thương tiếc là vì ăn mừng quá khiêu khích phía Thái Lan.

Trưởng đoàn Sumardji (mang kính) đã có pha ăn mừng khiêu khích khiến các trợ lý Thái Lan cay và lao ra ăn thua đủ.

Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ vào sân kịp thời. Ảnh: ANH PHƯƠNG Trưởng đoàn Sumardji đã té ngã, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn lao vào đạp và tấn công. Ảnh: ANH PHƯƠNG Cầu thủ Koman Teguh (số 4, Indonesia, đỏ) và thủ môn Yoponwit (vàng) của Thái Lan bị trọng tài Kasim rút thẻ đỏ trong tình huống bạo lực này. Trưởng đoàn Sumardji bị tấn công không thương tiếc là vì ăn mừng quá khiêu khích phía Thái Lan.

Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ vào sân kịp thời. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trưởng đoàn Sumardji đã té ngã, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn lao vào đạp và tấn công. Ảnh: ANH PHƯƠNG Cầu thủ Koman Teguh (số 4, Indonesia, đỏ) và thủ môn Yoponwit (vàng) của Thái Lan bị trọng tài Kasim rút thẻ đỏ trong tình huống bạo lực này. Trưởng đoàn Sumardji bị tấn công không thương tiếc là vì ăn mừng quá khiêu khích phía Thái Lan.

Trưởng đoàn Sumardji đã té ngã, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn lao vào đạp và tấn công. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cầu thủ Koman Teguh (số 4, Indonesia, đỏ) và thủ môn Yoponwit (vàng) của Thái Lan bị trọng tài Kasim rút thẻ đỏ trong tình huống bạo lực này. Trưởng đoàn Sumardji bị tấn công không thương tiếc là vì ăn mừng quá khiêu khích phía Thái Lan.

Cầu thủ Koman Teguh (số 4, Indonesia, đỏ) và thủ môn Yoponwit (vàng) của Thái Lan bị trọng tài Kasim rút thẻ đỏ trong tình huống bạo lực này.

Trưởng đoàn Sumardji bị tấn công không thương tiếc là vì ăn mừng quá khiêu khích phía Thái Lan.

Trưởng đoàn Sumardji bị tấn công không thương tiếc là vì ăn mừng quá khiêu khích phía Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.