Quan chức ngành thể thao Nhật Bản bị bắt vì nhận hối lộ

(PLO)- Ông Harayuki Takahashi vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì tham nhũng mà với Nhật là tội rất nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Takahashi, 78 tuổi là ủy viên ban điều hành Olympic Tokyo đã nhận hối lộ của từ tập đoàn buôn bán lẻ Aoki Holding 51 triệu yen, tương đương 380.000 USD để cho Aoki trúng thầu làm đối tác của Olympic Tokyo.

Vị quan chức cao cấp trong ngành thể thao của Nhật Bản này bị bắt với tội nhận hối lộ cùng với ông Hironori Aoki, 83 tuổi người đứng đầu tập đoàn Aoki Holdings là kẻ chủ mưu đưa hối lộ, lại quả cho quan chức để trúng thầu.

Cùng với ông Takahashi còn có hai quan chức khác của ban điều hành Olympic Tokyo bị bắt. Ảnh: AFP

Cùng với ông Takahashi còn có hai quan chức khác của ban điều hành Olympic Tokyo bị bắt. Ảnh: AFP

Ngoài hai nhân vật trên thì hai vị điều hành Olympic Tokyo khác cũng bị bắt vì trong vụ việc này.

Ông Aoki khi chuẩn bị “tra tay vào còng số 8” đã nói với báo chí rằng, đây không phải là tiền hối lộ mà chỉ gọi là “lời cám ơn” vì Aoki Holding có việc làm mùa dịch bệnh khi nhiều doanh nghiệp thiếu công ăn việc làm cho nhân viên.

Số tiền này được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng chứ không phải “tay trao tay”. Theo kiểm tra của cơ quan điều tra Nhật Bản thì số tiền 51 triệu yen này được chuyển 50 lần. Việc cơ quan cảnh sát Nhật tiến hành bắt giữ ông Takahashi diễn ra tại nhà ông này sau một tháng điều tra.

Ông Takahashi cũng là cựu giám đốc điều hành của công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản và nổi tiếng trên thế giới là Dentsu. Ông Takahashi là ủy viên trong ban chấp hành điều hành Olympic Tokyo từ năm 2014 đến nay, tức kể từ khi TP Tokyo được chọn là nơi diễn ra Olympic Tokyo theo lịch diễn ra năm 2020, nhưng vì dịch bệnh COVID-19 nên Olympic lùi lại đúng một năm.

Quan chức ngành thể thao Nhật Bản bị bắt vì nhận hối lộ ảnh 2

Trước khi bị bắt, ông Takahashi nói rằng, đó là số tiền "thay" lời cám ơn. Ảnh: AFP

Ở đất nước Nhật, việc “bôi trơn” với số tiền 51 triệu yen là “trọng án” vì đó là số tiền cực lớn. Tuy nhiên ông Aoki, ông chủ của tập đoàn tư nhân cùng tên cho đó là số tiền “cám ơn” vì đã tạo điều kiện cho công ty có công ăn việc làm, giúp hàng trăm gia đình giải quyết khó khăn giữa dịch COVID-19 (?!).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.