Pogpa về lại M.U: Tượng đài Juventus cười nhạo 'quỷ đỏ'

(PLO)- Từ bốn năm trước, CLB Juventus mà điển hình là Andrea Pirlo và thủ môn Gianluigi Buffon đã cười nhạo về quyết định của Manchester United khi đã để cho Paul Pogba rời đi.

Lý do mà hai tượng đài của đội bóng thành Turin cười cợt “bầy quỷ đỏ” vì cho rằng đội bóng của M.U đã quá “khờ dại” khi bán đi cầu thủ tài năng và họ biết rằng một ngày nào đó “quỷ đỏ” sẽ hối hận.

 “Juventus đã cười Man United khi họ mất Paul Pogba vì họ cho là anh ấy chẳng có gì... Đến bây giờ, Juve vẫn còn cười”, Andrea Pirlo nói.

Andrea Pirlo và Gianluigi Buffon khá bất ngờ khi M.U để sổng một tài năng trẻ như Pogpa.

Mùa hè năm 2012, Paul Pogba rời Manchester United khi anh cảm thấy vị HLV của United thời đó là Sir Ferguson đã không tin tưởng để đưa anh vào đội hình chính. Thực tế là Pogpa chỉ được ra sân có 7 lần. Ferguson cũng đã nói rằng ông đã quyết định đúng vào thời điểm đó khi không chịu trả khoản lương 15.000-20.000 bảng/một tuần cho một cầu thủ học việc 18 tuổi.

Nhưng bất kể đúng sai của quyết định khét tiếng đó, cầu thủ Juventus đã ngay lập tức chắc chắn rằng câu lạc bộ của họ đã đầu tư một cách khôn ngoan bằng cách đáp ứng những nhu cầu để có được cầu thủ trẻ Paul Pogba.

Paul Pogpa đã thể hiện được mình trong ngày đầu ra mắt CLB thành Turin

'Trên buổi tập ngày đầu tiên của Pogba với Juventus, cả đội bóng đã cười”, Pirlo nói.

'Chúng tôi không cười vì lý do nào khác hơn là chúng tôi nhận thấy rằng cầu thủ này có rất nhiều khả năng rõ ràng. Cậu ấy còn rất trẻ nhưng chúng tôi có thể thấy cậu ấy rất đặc biệt”.

Theo Pirlo, thực ra Juventus không muốn mất đi tiền vệ người Pháp nhưng với khoản tiền 112 triệu bảng so với 800.000 bảng chi trả cách đây bốn năm thì quả là một con số hời khủng khiếp.

Thi đấu xuất sắc ở vị trí tiền vệ của Juventus  

"Tôi không nói rằng Juventus sẽ muốn để cho cậu ta đi. Cậu ta là một phần quan trọng trong số họ giành danh hiệu trong bốn mùa. Nhưng với số chuyển nhượng khủng đó, Juven vẫn có thể đầu tư vào 3-4 cầu thủ xuất sắc khác. Dù sao thì Juventus đã có một thỏa thuận tuyệt vời".

"Tất nhiên là tôi muốn cậu ấy ở lại với Juventus nhưng luôn luôn có một khoản phí mà câu lạc bộ không thể nói không. Và tôi hiểu vì sao Juve đồng ý để Pogba ra đi”, ”Pirlo, người hiện đang chơi cho TP New York nói.

Tuy cười về sự dại khờ của M.U cách đây bốn năm nhưng cầu thủ 39 tuổi cho biết “quỷ đỏ” cũng thành công khi mang tiền vệ 23 tuổi về lại sân Olf Traffod. “M.U đã mua một cầu thủ là người tốt nhất thế giới, một cầu thủ có thể là tốt nhất trong vị trí của mình trong 10 năm tiếp theo”.

Ở Juventus, Paul rất thân với Andrea Pirlo

"Tôi nghĩ rằng Pogba sẽ làm cho Manchester United  trở thành đội bóng mạnh thực sự một lần nữa. Cậu ấy là một cầu thủ có chất lượng và có thể thay đổi mọi thứ. Pogba và Zlatan [Ibrahimovic] là những người có khả năng điều đặc biệt”.

"Cậu ấy là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy và tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang gọi anh là cầu thủ hay nhất thế giới. Vị trí này đã được Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chiếm giữ trong nhiều năm nay nhưng bóng đá nên chuẩn bị sẵn sàng cho một vị vua mới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.