Phó Chủ tịch FIFA, Hoàng tử Ali: 'Ông Blatter phải rời FIFA ngay bây giờ'

(PLO)- Ông hoàng Vương quốc Jordan, Chủ tịch LĐBĐ Tây Á, kiêm Phó chủ tịch FIFA Ali Bin Al- Hussein, ứng viên ghế chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2015-2019 đã tuyên bố: “Ông Blatter phải rời khỏi FIFA ngay bây giờ, cải tổ FIFA là phải cải tổ từ chính ông Blatter này. Và cụ thể là ông phải từ chức”.

Ông hoàng xứ dầu mỏ cho rằng, ông Blatter không đủ tư cách ngồi lại ghế chủ tịch FIFA để lĩnh xướng cuộc cải tổ FIFA. Bởi dưới triều đại của ông có quá nhiều tai tiếng và quan tham rất nhiều. Các cơ quan điều tra của Mỹ và Thụy Sĩ đã lần lượt lôi ra những “con cá mập khủng” với những vụ tham nhũng cực kỳ lớn. Không thể nói ông Blatter không liên đới trách nhiệm với những vụ tham nhũng này.

Phó Chủ tịch FIFA, Hoàng tử Ali

Khi các cơ quan điều tra Mỹ phanh phui ra những vụ rửa tiền của các quan chức trong ban thường vụ FIFA thì cũng là lúc ông Blatter tái đắc cử. Ít ngày sau ông tuyên bố từ chức khi phía Mỹ lần lượt lôi nhiều quan tham là những Ủy viên Ban thường vụ FIFA qua những vụ tham nhũng. Tuy nhiên sau đó thì ông Blatter đăng đàn trở lại là không từ chức nữa. Và tiếp tục lèo lái “con thuyền FIFA” và lĩnh xướng cuộc cải tổ của FIFA. Tuy nhiên việc “tham quyền cố vị” của ông già gần 80 tuổi này đã gặp sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận thế giới, nhất là những huyền thoại bóng đá thế giới như Maradona, Platini, Luiz Figo…và nhất là ông hoàng Ali.

Khi tuyên bố ra làm ứng viên và đối đầu với ông già Thụy Sĩ, ông Hoàng Ali (39 tuổi) từng tuyên bố rằng, ở FIFA tồn tại một thứ “văn hóa hăm dọa” và nếu tôi ngồi vào ghế chủ tịch tôi sẽ bới tung nó lên và san phẳng nó. Điều này có nghĩa ông hoàng Ali muốn nói đến ông Blatter kẻ đã làm ngơ để cho các vị quan điều hành FIFA hưởng bổng lộc thật nhiều nhưng nắm hết vấn đề. Nếu ai đó tạo phản và bỏ phiếu cho kẻ khác hoặc ra ứng cử tranh ghế cùng ông là ông sẽ “bung thông tin” hạ gục ngay. Mặt khác, những kẻ bỏ phiếu phải luôn bảo vệ ông, cũng là cách bảo vệ bổng lộc khổng lồ của mình.

Phương châm của ông hoàng Ali là trong sáng, minh bạch, dân chủ. Thậm chí những cuộc bỏ phiếu bầu của FIFA cũng công khai nốt, không cần giấu giếm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.