Phép màu đêm Noel

(PLO)- Đêm Noel ngày 24-12-2008, khi toàn đội Việt Nam bước ra sân Rajamangala của người Thái với nét lo lắng, sợ sệt thì ông Calisto gọi tất cả lại và hét lên:

“Các bạn sợ phải không? Tại sao lại sợ? Cầu thủ của họ cũng chỉ có hai chân và đội Thái Lan cũng chỉ chơi với 11 cầu thủ như chúng ta, vậy thì các bạn sợ cái gì?”. Nói đến đấy, ông Calisto chỉ lên khán đài đặc kín hơn 60.000 khán giả rồi hét lên: “Họ sẽ rất vui, rất sung sướng nếu thấy các bạn sợ sệt. Vậy thì hãy chứng minh cho tất cả biết rằng các bạn không hề run sợ!”.

Đó là lời kể của tiền đạo Việt Thắng, người đã có pha dọn cỗ để Công Vinh nâng tỉ số lên 2-0 khiến hơn 60.000 khán giả Thái Lan im bặt.

Quang Hải trong một trận thi đấu rất hay nhưng quá đen với hai cú sút một bật cột, một dội xà. Ảnh: GETTY IMAGES 

Đêm 23-12-2021, các học trò ông Park Hang-seo đã không còn tâm lý sợ sệt như thế hệ đàn anh. Họ nhập cuộc với tư thế nhà vô địch không chút sợ hãi. Chính vì thế mà đối thủ Thái Lan đã phải dùng tiểu xảo với những pha vào bóng thật rát và kín. Thậm chí là cả những cú đánh rất kín như cái chỏ của Theerathon vào mặt Quang Hải. Trận đấu được cầu thủ Thái Lan cố tình làm nóng lên như cuộc so găng của hai võ sĩ quyền Anh.

Và thực tế thì tiểu xảo ở hiệp 1 của Thái Lan dù không làm chùn chân các cầu thủ Việt Nam nhưng lại khiến nhiều cái đầu nóng muốn ăn miếng trả miếng. Cú sút bóng vào mặt cầu thủ Thái Lan đã ngã của Quế Ngọc Hải sau tiếng còi là một minh chứng. 

Phép màu đêm Noel như đã từng xảy ra trên sân Rajamangala đã không đến với các tuyển thủ Việt Nam. Thậm chí là chưa bao giờ các học trò ông Park lại đen đủi như thế. Hai cú sút một bật cột, một dội xà của Quang Hải đã từ chối cơ hội rút ngắn tỉ số. Thậm chí đường chuyền khe thật độc của Quang Hải cho Phan Văn Đức rất trống trải cũng không thể thành bàn. Và chưa kể đến tiếng còi khó hiểu của ông trọng tài Saoud Ali người Qatar. Vị trọng tài mà các fan Việt Nam nói ví von rằng “Vì ông mặc áo cùng thương hiệu với đội tuyển Thái Lan”. 

Lại phải chờ một cuộc vùng lên mạnh mẽ ở lượt về với hy vọng những may mắn lần này sẽ thuộc về thầy trò ông Park.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.