Pep Guardiola: “Tôi yêu Haaland không chỉ vì những bàn thắng và kỷ lục”

(PLO)- Erling Haaland liên tục "nhả đạn" và xác lập kỷ lục khiến Pep Guardiola cũng phải kinh ngạc, Haaland lại là chàng trai dễ mến...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Góp một bàn ở phút 54 trong chiến thắng 3-2 trước Leipzig đưa Man City lên ngôi nhất bảng Champions League tiến vào vòng 16 đội, Erling Haaland tiếp tục tạo kỷ lục.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha Pep Guardiola của Man City chia sẻ sau trận đấu: “Tôi yêu Haaland không chỉ vì những bàn thắng, kỷ lục ghi bàn, mà tôi yêu cậu ấy vì nhiều lẽ, đó là một chàng trai hiền lành, dễ mến, rất gây thiện cảm, trên sân thì cậu ấy như một mãnh hổ”.

Pep Guardiola: “Tôi yêu Haaland không chỉ vì những bàn thắng và kỷ lục”
HLV Guardiola kinh ngạc với khả năng ghi bàn của học trò cưng Erling Haaland. Ảnh: AFP

Tiền đạo người Na Uy vừa phá kỷ lục ghi bàn của cựu tiền đạo Hà Lan Ruud Van Nistelrooy. Haaland chỉ cần chơi 35 trận Champions League đã đạt ngưỡng 40 bàn thắng, còn Van Nistelrooy phải cần 45 trận mới cán ngưỡng 40 bàn thắng.

Trước đó ba ngày, tay săn bàn 23 tuổi của Man. City cũng đạt ngưỡng 50 bàn thắng ở giải ngoại hạng Anh, đó là bàn thắng vào lưới Liverpool trong trận hòa 1-1.

Khi báo chí hỏi về học trò cưng này, Pep Guardiola nói: “Lại nói với các bạn về điều này, tôi đã nói hàng triệu lần rồi. Tôi thật sự quá ấn tượng về khả năng ghi bàn của Haaland. Cậu ấy mang lại chiến thắng hôm nay, cậu ấy lại lập kỷ lục khác. Tôi chúc mừng Haaland, cậu ấy là một cầu thủ...vi diệu. Tôi đã nói với báo chí rất nhiều lần, không thể chê cậu ấy vào đâu được, thực sự tôi rất hài lòng về Haaland”.

Nói về trận thắng đại diện Đức Leipzig, Pep Guardiola nhận xét: “Đó là một chiến thắng thật thách thức và không phải đơn giản, bởi đối thủ ghi trước hai bàn rất sớm (Lois Openda ghi vào phút 13 và 33) ngay tại Etihad, điều đó làm chúng tôi gặp nhiều khó khăn và phải cật lực chiến đấu mới lật ngược thế cờ bằng bàn thắng rút ngắn 1-2 của Haaland”.

Thật vậy, “tinh thần Đức” ở Etihad đã trỗi dậy khiến Man. City gặp vô vàn khó khăn khi bị đối phương dẫn trước 2-0.

Nhưng rồi Haaland phá kỷ lục cán mốc 40 bàn qua 35 trận ở Champions League, và nhà đương kim vô địch tiến vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.