“Pac, treo găng và hưởng thụ “núi tiền” của mình đi”

(PLO)- Sau khi thua Jeff Horn, nhiều người, trong đó có HLV Freddie Roach của Pac khuyên anh nên treo găng tận hưởng núi tiền của mình. Thi đấu nữa nguy hiểm.

Sau khi thua tay đấm Úc Jeff Horn mất đai vô địch WBO hạng bán trung, cả HLV của Manny Pacquiao là Freddie Roach cũng như những cựu tay đấm khác khuyên Pac nên treo găng và sống hưởng thụ “núi tiền” mình kiếm được. Còn nếu máu me nữa không tốt, nguy hiểm cho tính mạng.

Pacquiao (trái), cái tuổi nó đuổi cái xuân

Thực tế sau trận thua Mayweather hồi năm ngoái, thì Pac đã tuyên bố treo găng để theo đuổi con đường chính trị. Song người hùng Philippines đã rút lời tuyên bố và tiếp tục thượng đại.

Lần này thua tay đấm 29 tuổi, người Úc hôm chủ nhật vừa qua, chính HLV Roach của Pac nêu quan điểm bây giờ Pac nên treo găng là đẹp đừng nghĩchuyện thượng đài nữa.

HLV Freddie Roach khuyên Pac nên treo găng

Cuộc đời của Pac (hiện 38 tuổi) có 22 năm thi đấu chuyên nghiệp trải qua 57 trận thắng, 7 trận hòa và 2 trận thua. Trận thua Jeff Horn vừa qua là thua điểm  qua 12 hiệp đấu. ba trọng tài đã chấm điểm như sau 117-111, 115-113, 115-113. Ngay sau khi thua  Horn thì Pac trả lời báo chí là …sẽ tái đấu nhưng nhiều người khuyên là “cái tuổi nó đuổi cái xuân rồi”, Pac nên chia tay thôi.

Ở tuổi 38, Pac nên hưởng thụ "núi tiền" của mình

Nói với báo chí, Freddie Roach, HLV của Pac nói: “Tôi sẽ khuyên Pac treo găng, không nên tái đấu hay thi đấu nữa”. Huyền thoại quyền Anh của Úc Jeff Fenech cũng kêu gọi và khuyên Pac đây là thời điểm thích hợp để treo găng.

Nếu ai đó để cho Pac thượng đài trở lại thì thật ngu xuẩn. Tay đấm huyền thoại của Úc còn cho rằng, đã đến lúc thư giãn, tận  hưởng, nhất là “núi tiền” khổng lồ mình làm ra. Ỏ cái tuổi 38 sẽ chẳng cải thiện được phong độ đâu, tái đấu với Jeff Horn chẳng được gì.

HLV Freddie Roach của Pac chấp nhận Pac thua nhưng ông yêu cầu điều tra cách  cho điểm của trọng tài Mỹ Waleska Roldan khi cho điểm là 117-111, trong khi hai trọng tài khác cho cùng điểm số là 115-113.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.