Osimhen từ chối gia nhập MU vì quá tôn trọng đồng đội

(PLO)- Victor Osimhen từ chối gia nhập MU vì quá tôn trọng đồng đội chơi cùng vị trí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo người Nigeria Victor Osimhen nằm trong tầm ngắm của Manchester United nhưng trước đó anh đã từ chối viễn cảnh chuyển đến Old Trafford vì quá tôn trọng một trong những tiền đạo của “quỷ đỏ”. Victor Osimhen không muốn phải cạnh tranh với đồng đội ở tuyển Nigeria để giành một suất đá chính tại Manchester United.

Đó là vào năm 2020, ngay trước khi Osimhen gia nhập Napoli. Trong thời gian ở Lille, Osimhen có thành tích ghi bàn ấn tượng khiến một số CLB hàng đầu chú ý. MU nằm trong số đó, nhưng cuối cùng đội bóng Ý đã giành chiến thắng trong cuộc đua. Osimhen từ chối gia nhập MU vì quá tôn trọng đồng đội.

Cụ thể, Osimhen không đến MU xuất phát từ thực tế là “quỷ đỏ” đã có Odion Ighalo trong đội hình. HLV của MU khi đó là Ole Gunnar Solskjaer đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông ký hợp đồng với tiền đạo người Nigeria Ighalo để giải quyết các vấn đề trên hàng công.

Osimhen từ chối gia nhập MU vì quá tôn trọng đồng đội,MU,OSIMHEN
Osimhen từ chối gia nhập MU vì quá tôn trọng đồng đội Ighalo. ẢNH: EPA

Ighalo đã có khởi đầu tươi sáng, nhưng nhanh chóng tụt dốc và thành tích của anh khi rời Manchester chỉ là năm bàn thắng trong 23 trận. Tuy nhiên, Ighalo là một trong những cầu thủ Nigeria kỳ cựu của thế hệ mình và Osimhen rất tôn trọng cầu thủ hơn anh 9 tuổi.

Tiền đạo của Napoli Osimhen cảm thấy anh không thể cạnh tranh với người đồng hương của mình tại MU, khi biết rằng cuối cùng một trong hai người phải mất suất đá chính, điều này đã thúc đẩy Osimhen chuyển đến Ý.

Anh trai của Osimhen là Andrew, chia sẻ với Complete Sports: "Đúng là Manchester United muốn có Victor Osimhen, nhưng Osimhen nói với tôi rằng cậu ấy quá tôn trọng Odion Ighalo nên không muốn cạnh tranh áo đấu với người đồng nghiệp đàn anh của mình. Osimhen rất coi trọng Ighalo và cậu ấy không muốn thấy mình đến Old Trafford để cạnh tranh vị trí tiền đạo với cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại AFCON 2019 ở Ai Cập”.

5 năm sau, Osimhen có thể sẽ chuyển đến Manchester United. Mặc dù Osimhen giúp Napoli vô địch Serie A cách đây vài năm, nhưng tiền đạo này hiện không còn nằm trong kế hoạch của HLV Antonio Conte.

mu-Odion-Ighalo.jpg
Odion Ighalo trong màu áo MU. ẢNH: EPA

HLV Conte đã mua Romelu Lukaku và xem tiền đạo người Bỉ này là số 1 trên hàng công Napoli. Điều này buộc Osimhen phải đến Galatasaray theo dạng cho mượn vào mùa giải trước. Osimhen vẫn ghi rất nhiều bàn thắng tại Galatasaray. Bây giờ, Osimhen cũng không còn tương lai ở Napoli.

Mùa hè này, Osimhen đã từ chối lời đề nghị chuyển đến Saudi Arabia, nhấn mạnh mong muốn ở lại châu Âu chơi bóng. Huyền thoại của MU Rio Ferdinand là một trong những người ủng hộ đội bóng cũ chiêu mộ tiền đạo người Nigeria. Rio Ferdinand cho biết: "Tôi nghĩ, nếu tôi nhìn vào thị trường chuyển nhượng hiện tại và phải chọn Viktor Gyokeres hoặc Osimhen, có lẽ tôi sẽ chọn Osimhen vì kinh nghiệm của anh ấy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.