Guehi từ chối gia nhập Arsenal vì sợ, chờ đợi Liverpool

(PLO)- Marc Guehi từ chối gia nhập Arsenal vì sợ ngồi dự bị, nhưng lại mở cửa cho Liverpool khi anh ra quyết định lựa chọn điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Arsenal và Liverpool đều ngưỡng mộ Marc Guehi, nhưng nhà vô địch Premier League mới là ứng cử viên sáng giá nhất để có được đội trưởng của Crystal Palace được săn đón này, khi Guehi từ chối gia nhập Arsenal.

Marc Guehi được cho là đã chuẩn bị từ chối lời mời chuyển đến Arsenal nếu nhận được cuộc gọi từ pháo thủ. Trung vệ của Crystal Palace Guehi lo sợ anh sẽ ngồi dự bị, không có nhiều thời gian ra sân ở Arsenal, ảnh hưởng đến tham vọng được gọi vào tuyển Anh tham dự World Cup 2026 vào mùa hè sang năm. Điều đó có khả năng mở đường cho Liverpool có được ngôi sao được săn đón của Crystal Palace.

Marc Guehi, 24 tuổi đang bước vào 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng với đội chủ sân Selhurst Park. Và ngôi sao người Anh không thiếu các CLB hàng đầu Premier League theo đuổi. Arsenal và Newcastle được cho là có liên hệ mật thiết với Guehi vào mùa hè này, đội bóng sau đã cố gắng lôi kéo trung vệ Guehi khỏi Crystal Palace vào năm ngoái.

Nhưng hiện tại Liverpool đang nổi lên là đội được yêu thích nhất để có được Guehi khi họ chuẩn bị phê duyệt việc bán Jarell Quansah cho Bayer Leverkusen với giá 35 triệu bảng Anh. Tờ The Sun (Anh) đưa tin, Guehi muốn được đảm bảo chơi bóng thường xuyên với mục tiêu hướng đến World Cup 2026 năm sau. Và đó là điều mà Arsenal có thể gặp khó khăn để trao cho Guehi, vì Gabriel và William Saliba đang tạo nên một cặp đôi đáng gờm ở hàng phòng ngự “pháo thủ” thành London.

Guehi từ chối gia nhập Arsenal,ARSENAL,GUEHI
Guehi từ chối gia nhập Arsenal vì sợ không được ra sân thường xuyên. ẢNH: EPA

Gabriel vừa ký hợp đồng gia hạn đến năm 2029 và Arsenal cũng rất muốn ký hợp đồng mới với Saliba, vì họ đánh giá cao cả hai ngôi sao này. Và về mặt lý thuyết, điều đó sẽ mở ra cơ hội cho Liverpool đánh bại các đối thủ cạnh tranh để có được Guehi trong những tuần tới.

Nhà vô địch Premier League đang tìm kiếm một trung vệ khác khi Quansah sắp chuyển đến Đức và Guehi là một mục tiêu tiềm năng. Tuy nhiên, Guehi sẽ phải cạnh tranh với Ibrahima Konate để có một suất đá chính cùng Virgil van Dijk nếu gia nhập Liverpool. The Sun cho biết Guehi dường như thích chuyển đến Anfield hơn các CLB khác.

Trong khi đó, tờ Mirror Football (Anh) đưa tin rằng Crystal Palace đang mong đợi Liverpool sẽ sớm gửi lời đề nghị chính thức hỏi mua Guehi khi các cuộc đàm phán về sự ra đi của Quansah đang tiến triển.

Crystal Palace đã xác định Ousmane Diomande của Sporting Lisbon là người thay thế Guehi và các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Cầu thủ 21 tuổi người Bờ Biển Ngà, Ousmane Diomande có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 68 triệu bảng Anh. Nhưng trong khi Crystal Palace chuẩn bị phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của mình để có được Diomande, họ không sẵn lòng bỏ ra mức phí phá vỡ hợp đồng để mua anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.