Ông Tan bị ‘trảm’, Malaysia có thầy ngoại?

(PLO)-Bóng đá Malaysia đang đứng trước ngã ba đường "Bỏ thì thương, vương thì tội".

Sau khi bị loại khỏi vòng bảng AFF Cup sau trận thua Indonesia 1-4, “cổ” của HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đang nằm trong cái...thòng lọng. HLV thay thế là thầy ngoại rất rành bóng đá Malaysia là Hodak đang dẫn dắt Kuala Lumpur FC.

Ông Tan mắc hàng loạt lỗi lầm và sai lầm mắc phải khi chuẩn bị cho giải AFF Cup. Họ “chấp” sáu cầu thủ khi Ban tổ chức cho đăng ký 30 cầu thủ, ông Tan lại đăng ký 24 cầu thủ. Sau đó, nhiều cầu thủ bị nhiễm COVID-19 khiến Malaysia lại thiếu quân.

HLV Tan Cheng Hoe mắc nhiều sai lầm khi chọn đội hình đá AFF Cup 2020.   Ảnh: NST

HLV Tan Cheng Hoe cũng không huy động được thành phần mạnh nhất cho tuyển Malaysia tại giải này, bỏ sót nhiều tài năng trẻ và loại những cầu thủ giỏi.

Cái khó của LĐBĐ Malaysia hiện nay là mục tiêu không kém phần quan trọng là đưa Malaysia góp mặt ở Asian Cup 2023 mà ngày tranh vòng loại cũng đã cận kề.

Nếu bây giờ trảm HLV Tan Cheng Hoe, HLV khác lên thay phải...làm lại từ đầu và lại là một đội tuyển Malaysia mới có thích nghi khi vòng loại Asian Cup lại cận kề hay không?

Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia và Hội đồng HLV Malaysia đang rất phân vân điều này. Trong khi đó gương mặt thầy ngoại là Bojan Hodak, cựu HLV CLB Johor Darul Tazim đã mang về hàng núi thành tích cho CLB của ông Hoàng Ismail.

Vừa qua, ông Hodak sang dẫn dắt đội bóng không hề mạnh là Kuala Lumpur FC, ông Hodak gây tiếng vang cực lớn khi đánh bại Johor Darul Tazim ở trận chung kết Cúp Quốc gia Malaysia (tối 1-12 vừa qua). CLB Johor là “đội tuyển Malaysia thu nhỏ”.

Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia cũng rất lo lắng vì những trận thua đậm của đội nhà tại AFF Cup 2020 như thua VN 0-3, thua Indonesia 1-4 dẫn đến thứ hạng FIFA của đội sẽ tuột tiếp. Khi bốc thăm vòng loại Asian Cup, Malaysia lại nằm ở nhóm hạt giống thấp (3 và 4) phải gặp các “ông kẹ” cùng bảng nên sẽ khó góp mặt ở Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.