Ông Shin Tae-yong hé lộ nguyên nhân Indonesia thua Uzbekistan

(PLO)- Chúc mừng chiến thắng của Uzbekistan, ông Shin Tae-yong cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến việc Indonesia thua cuộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân người Hàn Quốc Shin Tae-yong của U-23 Indonesia đã phản ứng rất gắt và phải nhận một thẻ vàng qua việc cãi vã với trọng tài bàn.

Sau khi Indonesia thua Uzbekistan 0-2 ở bán kết U-23 châu Á, trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong nhận xét: “Tôi hoàn toàn hài lòng với những nỗ lực của toàn đội. Trước khi bước vào trận đấu, cầu thủ của tôi có chút căng thẳng về mặt tâm lý. Nếu như không có sự căng thẳng đó, chúng tôi thi đấu như một trận đấu bình thường thì mọi chuyện sẽ khác đi. Uzbekistan đã làm tốt phần việc của họ, tôi chúc mừng Uzbekistan”.

BK-1-Indo-Uz-4.jpg
HLV Shin Tae-yong phản ứng thái quá khiến ông bị một thẻ vàng ở trận thua Uzbekistan. Ảnh: Getty

HLV Shin Tae-yong không cho rằng, việc quá trông chờ vào chiếc vé dự Olympic, cầu thủ nôn nóng và áp lực là "bóng ma" làm cho Indonesia nặng chân và nặng đầu. Bởi theo ông Shin thì sau khi thua Uzbekistan, Indonesia vẫn còn có cơ hội tranh vé chính thức đi Olympic với Iraq và thậm chí tranh Play off với Guinea tại Paris vào ngày 9-5 (tại Clairefontaine, Paris).

HLV Shin Tae-yong cũng cho biết thêm, ông sẽ làm công tác tư tưởng với toàn đội, chiếc vé đi Olympic Paris là điều hoàn toàn phụ thuộc vào cầu thủ của toàn đội. Vấn đề là tâm lý thi đấu và tinh thần thi đấu để đối đầu với những trận đấu căng thẳng sắp tới như thế nào ở trận tranh hạng ba với Iraq và thậm chí nếu thua thì đá Play off với Guinea.

BK-1-Indo-Uz-3.jpg
Indonesia chơi hơn 200% sức lực nhưng vẫn thua Uzbekistan 0-2. Ảnh: Getty

Nhất định trong trận gặp Iraq tranh hạng ba (22 giờ ngày 2-5), U-23 Indonesia sẽ có những cải thiện về mặt tâm lý để chơi tất tay với Iraq, trong khi thầy trò HLV Shenaishil cũng nêu quyết tâm cao để đánh bại Indonesia nhằm sớm có tấm vé chính thức đi Paris mùa hè tới.

Đội thua trong trận tranh hạng ba phải bay sang Paris để đá Play off với Guinea, đội bóng về thứ tư giải vô địch U-23 châu Phi, một “kèo” rất khó dành cho Indonesia và cả Iraq.

Trong quá khứ, bóng đá Indonesia từng góp mặt ở Olympic cũng như World Cup rồi. Olympic năm 1956 tại Melbourne mà Liên Xô vô địch, tuyển Indonesia từng góp mặt. Indonesia cũng từng tham dự World Cup 1938, lần đó họ mang tên Lãnh thổ Đông Ấn của Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.