Ông Park với ca khó Thái Lan và Singapore

(PLO)- Trong hơn 30 trận bất bại với các đối thủ ở Đông Nam Á, thật ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo chưa biết thắng Thái Lan trong một trận đấu chính thức và cũng chưa từng gặp Singapore lần nào.

Hai đội tuyển Thái Lan, chủ nhà Singapore ở bảng A đã dắt tay nhau vào bán kết AFF Cup mùa này và đang chuẩn bị ráo riết cho hai lượt trận bán kết. Do không được quyền chọn đối thủ nên hai HLV Polking của Thái Lan và Yoshida của Singapore đều tự tin nói rằng gặp bất kỳ đối thủ nào ở bảng B cũng không thành vấn đề.

Với HLV Park Hang-seo thì cả Thái Lan và Singapore đều là hai đội bóng mà ông chưa chạm trán tại AFF Cup.

Năm nay, Thái Lan dưới thời tân HLV Mano Polking cùng dàn tuyển thủ hay nhất có màn thể hiện phong độ rất tốt. Họ vừa đánh bại Singapore 2-0 để trở thành đội duy nhất toàn thắng bốn trận vòng bảng. Nắm trong tay 12 điểm, các học trò HLV Polking đã ghi 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới một bàn.

Đặc biệt trong trận đấu cuối vòng bảng, ông thầy trẻ Mano Polking quyết định xoay tua cầu thủ để tạo cơ hội cho các học trò ít hoặc chưa vào sân đối mặt với chủ nhà. Đội hình hai của Thái Lan vẫn thi đấu tốt, với các gương mặt trẻ như Worachit, Weerathep, Elias, Pawee, Siwarak… đã chứng minh họ sẵn sàng trở thành nhân vật chính với các đàn anh Chanathip, Theerathorn, Teerasil Dangda và Thanawat. 

HLV Park Hang-seo mong muốn lần lượt giải mã cả Singapore lẫn Thái Lan. Ảnh: CCT 

Với sự xuất sắc ở vòng bảng, ai cũng thấy đội tuyển Thái Lan rất quyết tâm lấy lại những gì mình đã mất tại AFF Cup sau khi giữ kỷ lục vô địch năm lần. Họ tập luyện chăm chỉ, dù chỉ có vài ngày ráp đội hình đầy đủ nhưng vẫn thể hiện một phong độ đáng gờm. Công lao rất lớn là thuyền thưởng Polking khi vừa chia tay CLB TP.HCM trong mùa dịch COVID-19 đã chấp nhận ngồi ghế nóng dẫn dắt tuyển Thái Lan với mục tiêu duy nhất trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Đáng nói là cuộc chơi của ông thầy người Đức gốc Brazil không hề dễ dàng khi thời gian chuẩn bị cho học trò rất ít ỏi nhưng nhờ sự gắn bó nhiều năm với bóng đá Thái Lan đã giúp ông hiểu rất rõ học trò.

HLV Polking với sự đam mê cùng khao khát đưa đội tuyển quốc gia đi đến thành công đã chiếm nhiều cảm tình của các học trò và đang thắp sáng niềm tin cho người yêu bóng đá Thái Lan sau cơn khủng hoảng thành tích.

Vào bán kết AFF Cup mới chỉ là bước khởi đầu thông thoáng của thầy trò ông Polking. Cái chính là bầy voi chiến phải vô địch Đông Nam Á và những loạt trận knock out là nhiệm vụ khó khăn hơn, áp lực nhiều hơn.

Trong khi đó, chủ nhà Singapore dù sớm giành vé bán kết nhưng lại có dấu hiệu thất vọng vì không thể cầm hòa Thái Lan để giữ ngôi đầu bảng A. Có một điều lạ trong suốt vòng bảng AFF Cup, ông thầy người Nhật Tatsuma Yoshida của tuyển Singapore luôn khiêm tốn, chỉ gọi đội bóng của mình là “kẻ thách thức” hoặc chấp nhận bị đánh giá yếu hơn, như một cách giảm sức ép cho các học trò. Và trận đấu cuối vòng bảng thua Thái Lan 0-2 đã phần nào hé lộ nguyên do chính cho sự nhún nhường của HLV Yoshida.

Ông Park không cho phép học trò chọn đối thủ

Đá trận cuối vòng bảng sau bảng A một ngày, HLV Park Hang-seo cho biết không cho phép các học trò được chọn đối thủ, mà điều cốt yếu là tập trung thắng Campuchia. Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi không thể nói rằng tôi hài lòng với phong độ của cầu thủ Việt Nam như thế nào.

Ai cũng thấy tất cả đối thủ của chúng tôi đều phòng thủ chặt chẽ. Các cầu thủ của tôi trận nào cũng cầm bóng nhiều hơn nhưng không dễ dàng ghi bàn. Chúng tôi đã phân tích và tìm ra giải pháp cho những tình huống như vậy, chẳng hạn như trận hòa Indonesia, chúng tôi sút cầu môn 21 lần nhưng chỉ trúng đích đúng một quả. Tôi vẫn chưa thể nói về các đối thủ sắp tới. Mục tiêu của chúng tôi không nhất thiết phải chọn đối thủ ở loạt trận knock out mà chỉ cần thắng mọi đối thủ. Tôi luôn tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình để giành kết quả tốt nhất”. TT 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.