Ông Park và mục tiêu không quá tầm

(PLO)- Rạng sáng 27-5, thầy trò ông Park đã đặt chân đến UAE chuẩn bị cho cuộc chinh phục chiếc vé chơi vòng loại cuối cùng cúp thế giới, đồng thời có một suất đá vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam (VN) đứng trước cơ hội lớn để ghi danh vào lịch sử và mục tiêu thắng một trận, hòa một trận trong ba trận còn lại không quá tầm.

Đấy còn được xem là mục tiêu khiêm tốn vì đội tuyển VN từng thắng cả ba đối thủ này tại lượt đi khi thắng đậm Indonesia 3-0 và thắng Malaysia, UAE cùng với tỉ số 1-0.

Ông thầy người Hàn chắc hẳn sẽ không dám mạo hiểm và chưa thấy lý do gì để sử dụng nhân tố mới, bởi thành phần chủ chốt 18 cầu thủ từng đá năm trận vòng loại thứ hai trước đó bất bại. Đấy cũng là cơ sở cho thầy Park giữ nguyên bộ khung cũ, trừ mỗi lão tướng Anh Đức không sung sức như các đàn em, cộng với một vài gương mặt trẻ đi UAE cho thân thuộc với không khí đội tuyển làm của để dành cho SEA Games 31.

Nhờ sự bình ổn cách chơi với nhóm tuyển thủ đã nhuần nhuyễn với nhau qua nhiều giải đấu mà ông Park kiên nhẫn chờ đợi sự hồi phục chấn thương hoàn toàn của Trọng Hoàng, Văn Hậu, hay nghe ngóng đến giờ chót về phong độ của Hoàng Đức, Đình Trọng, thủ môn Văn Lâm... Ngược lại, hầu hết đối thủ của đội tuyển VN do bất ổn mới có những sự thay đổi đáng kể.

Cũng không khó nhìn ra toan tính của ông thầy Hàn là dồn sức đá thắng Indonesia đang ở đáy bảng và không còn cơ hội cạnh tranh, ít nhất cầm hòa Malaysia là đủ đạt chỉ tiêu. Xét một cách toàn diện, thầy trò ông Park có nhiều ưu thế hơn hẳn các đối thủ về mặt nhân sự, lối chơi và tinh thần. Chưa kể cầu thủ VN hơn một năm qua vẫn đá giải vô địch quốc gia bình thường, còn Indonesia và Malaysia thì không.

Bên cạnh đó, cơ hội có điểm trước chủ nhà UAE của học trò ông Park cũng không nhỏ khi cầu thủ có lợi thế tâm lý từng thắng lượt đi. Cờ trong tay đội tuyển VN, chỉ là cách họ phất ra sao thôi! 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.