Ông Park quên chuyện cũ, tuyên bố lấy điểm tuyển Nhật

(PLO)- Ông thầy người Hàn Quốc sau bốn trận toàn thua ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đã đặt mục tiêu cho các tuyển thủ Việt Nam ít nhất có một trận hòa khi tiếp Nhật Bản vào đêm 11-11.

19 giờ, ngày 11-11, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ khách lớn Nhật Bản trận sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cũng là trận cuối lượt đi ở bảng B vòng loại thứ ba cúp thế giới 2022. HLV Park Hang-seo nhận định đây là một trong những đối thủ mạnh và khó chơi nhất tại vòng bảng, dù đội tuyển Việt Nam vẫn có những lợi thế riêng.

Ưu thế của chủ nhà là mặt sân Mỹ Đình quen thuộc sẽ đón 30% khán giả (khoảng 12.000 người) cổ vũ cho thầy trò ông Park, sau trận sân nhà đầu tiên hồi tháng 9 đóng kín cửa khi thua tuyển Úc 0-1. Điểm mạnh tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là gần cả tháng tập luyện nhuần nhuyễn, trong khi Nhật Bản duy nhất có buổi làm quen sân Mỹ Đình đêm 10-11 mới có đầy đủ lực lượng.

Nguyên do các học trò ông Moriyasu có đến ba chuyến bay khác nhau đến Hà Nội. Buổi tập đầu tiên của họ ngày 8-11 chỉ có năm tuyển thủ, ngày hôm sau có tổng cộng 17 người. Phải đến ngày cuối, 11 cầu thủ ở châu Âu mới góp mặt, do chuyến bay từ Hà Lan bị mắc kẹt tại Nga tiếp nhiên liệu khiến trễ chuyến hơn nửa ngày.

Đội tuyển Nhật Bản từng thắng khó các học trò ông Park chỉ 1-0 nhờ quả penalty ở trận tứ kết Asian Cup cách đây hai năm. Ảnh: AN.

Về cuộc chơi với đối thủ lớn Nhật Bản, ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ: “Ở bảng đấu này, đội tuyển Nhật Bản đã có hai trận thắng và hai trận thua. Nhưng họ đang xếp trên đội tuyển Việt Nam về thứ hạng tại giải đấu quốc gia lẫn xếp hạng FIFA. Vì thế, đây là một đối thủ khó chịu với đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để có điểm trong trận đấu này. Niềm tin của tôi là nhìn lại các trận đấu vừa qua, trừ mỗi trận đấu với đội tuyển Úc, chúng tôi đều ghi bàn thắng”.

Thật lạ đội tuyển Việt Nam dù đứng cuối bảng B sau bốn trận thua nhưng hiệu suất ghi bàn lại cao hơn đối thủ Nhật Bản. Các học trò ông Park đã ghi bốn bàn thắng, còn đội bạn mới ba lần sút thủng lưới đối phương.

HLV Park Hang-seo không còn xa lạ với lối chơi của đội tuyển Nhật Bản sau hai lần gặp gỡ...

.... trong khi đồng nghiệp Moriyasu chịu nhiều áp lực phải thắng nếu không muốn bị mất ghế. Ảnh: AN.

Lịch sử đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam từng thua Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019, với bàn duy nhất của Ritsu Doan trên chấm phạt đền 11 mét, sau khi trọng tài tham khảo VAR phạt trung vệ Bùi Tiến Dũng thẻ đỏ vì phạm lỗi với chính tiền vệ này.

Năm 2018, thầy trò ông Park có trận thắng Nhật Bản ở vòng bảng ASIAD 18. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn cho rằng đó chỉ là trận đấu ở cấp độ U-23+3, nên không thể dựa vào đó để đánh giá sức mạnh của hai đội tuyển quốc gia: “Nhật Bản có các cầu thủ hiện thi đấu tại các giải đấu hàng đầu thế giới. Họ luôn có tỷ lệ kiểm soát bóng cao. Chúng tôi không thể đánh giá chính xác khả năng chơi bóng của họ, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ đều tốt”.

Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: “Trận đấu này chắc chắn không dễ dàng, vì đội tuyển Nhật Bản có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, thậm chí là các giải đấu hàng đầu như Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tôi và các đồng đội có lợi thế đá trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả. Chúng tôi vẫn có sự tự tin vào cuộc chơi.

Đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào sau bốn trận nhưng lại ghi bàn nhiều hơn các chân sút giỏi của Nhật Bản (4 so với 3). Ảnh: AN.

Trong một tháng qua, chúng tôi đã nhìn nhận các điểm mạnh của đội tuyển Nhật Bản, đồng thời tìm kiếm những phương án để hạn chế hàng công của họ. Nhật Bản có khả năng kiểm soát bóng và tấn công tốt, do đó hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.

HLV Moriyasu Hajime của đội khách xã giao đánh giá cao những đóng góp của HLV Park Hang-seo cho thành tích của đội tuyển Việt Nam: “Ông Park đã dành nhiều thời gian hỗ trợ các cầu thủ phát triển và nổi lên như một tập thể có thể lực tại châu Á. Chúng tôi thi đấu trên sân khách và chỉ có thời gian ngắn cho cả đội làm quen sân, nên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm từ các trận đấu trước, chúng tôi vẫn muốn giành 3 điểm trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.