Ông Park: ‘Quan trọng là nhất bảng, đối thủ bán kết tính sau’

(PLO)- HLV Park Hang-seo rất vui khi các học trò có chiến thắng đậm Campuchia 3-0 để lên ngôi đầu bảng A trong lúc Myanmar thất thủ cùng tỉ số 0-3 trên sân của Malaysia và chính thức bị loại.

Không có chút bất ngờ nào ở lượt trận cuối bảng A khi các đội mạnh hơn và chiếm lợi thế sân nhà đều thắng. Đội tuyển Việt Nam đá bằng nửa đội hình quen ngồi ghế dự bị vẫn đủ sức giành chiến thắng đậm đội khách yếu hơn nhiều và đã bị loại Campuchia 3-0.

Cùng lúc trên “chảo lửa” Bukit Jalil, chủ nhà Malaysia đã vùi dập Myanmar cũng với tỉ số 3-0 và chính thức đặt dấu chấm hết cho đối thủ này ở AFF Cup 2018 dù luôn dẫn đầu bảng cho đến trước lượt đấu thứ 4.

Tiến Linh đã ghi bàn mở điểm giải tỏa thế bế tắc cho chủ sân Hàng Đẫy. Ảnh: TRÂM ANH

Chia sẻ sau chiến thắng nhẹ nhàg Campuchia 3-0, HLV Park Hang-seo mở lòng: “Tôi rất vui với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò ở vòng đấu bảng. Quan trọng là 3 điểm sau trận cuối cùng để lấy ngôi nhất bảng A. Chúng tôi không cần biết đổi thủ ở trận bán kết là ai và sẽ chuẩn bị kỹ càng cho loạt đấu knock out.

Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt. Có thể những người ngoài cuộc hiểu nhầm đội tuyển Việt Nam có một trận đấu không mấy khó khăn nếu chỉ nhìn vào bảng tỉ số. Thật ra, tôi biết các học trò đã chơi bóng không dễ dàng. Đội khách Campuchia dẫu đã dừng cuộc chơi nhưng vẫn thi đấu rất kiên cường. Họ luôn tổ chức phòng ngự số đông chặt chẽ, đã gây ra nhiều thử thách cho chúng tôi. Dĩ nhiên, kết quả này khiến tôi rất vui bởi sự kiên nhẫn và cố gắng của các học trò”.

Học trò ông Park hạnh phúc với ngôi đầu bảng A sau lượt trận thứ 4. Ảnh: TRÂM ANH

HLV Park Hang-seo tái khẳng định: “Điều chúng tôi mong muốn nhất từ trước khi bóng lăn là ngôi đầu bảng thì các học trò đã làm được. Hiện tại, chúng tôi chưa biết sẽ găp ai tại bán kết. Tuy nhiên, chúng tôi có đến một tuần nghỉ ngơi và nghiên cứu đối thủ cho hai lượt trận knock out này.

Các trợ lý của tôi sẽ đích thân đến sân đấu ở lượt cuối bảng B để tìm hiểu kỹ hơn về ba đội có khả năng vào bán kết là Thái Lan, Singapore, Philippines. Tôi tin mọi chuyện sẽ rơi vào dự tính của chúng tôi”.

Các tuyển thủ Việt Nam có hành động ý nghĩa dành tặng chiến thắng cho đồng đội Văn Toàn không may bị chấn thương. Ảnh" TRÂM ANH

Ông thầy người Hàn Quốc cũng tỏ ra rất lo lắng về chấn thương bất ngờ của Văn Toàn: “Tôi đã tính cho cậu ấy thi đấu trong đội hình xuất phát trước tuyển Campuchia nhưng không  thể. Ban đầu, tôi nghĩ chấn thương của Văn Toàn không quá nghiêm trọng và tôi vẫn phải chờ kết luận của bác sĩ. Tôi biết Văn Toàn có phần suy sụp vì chấn thương và vẫn không biết cậu ấy có thể hồi phục để trở lại hay không. Tôi hy vọng Văn Toàn sẽ hất đau càng sớm càng tốt”.

Trong khi đó, trợ lý Felix Dalmas của tuyển Campuchia ca ngợi Việt Nam: “Chúng tôi đã không thể cầm cự với một đối thủ quá mạnh. Đội tuyển Việt Nam đủ sức chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2018. Các cầu thủ Campuchia đã nỗ lực hết sức mình vẫn chịu thất bại khi đối thủ có sức mạnh vượt trội. Chúng tôi còn kém xa tuyển Việt Nam và tôi hy vọng trong tương lai, bóng đá Campuchia sẽ phát triển hơn nữa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.